TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị hội Tửu nhập ngôn xuất, xị chủ đưa đề tài rằng lão Mao Chạch “Nước lạ” từng phán Quyền lực đầu họng súng, ý nghĩa thế nào?
Xị đế nhanh nhảu:
- Họng súng tức vũ khí, thể hiện sức mạnh. Quyền lực có được nhờ sức mạnh. Voi có ngà, trâu có sừng, cọp beo có nanh vuốt thể hiện sức mạnh, uy lực.
Một xị sương sương thắc mắc:
- Vũ khí biểu hiện uy lực, vũ khí càng mạnh thì uy lực càng lớn, thế tại sao voi ngà to, trâu sừng trâu lớn mà voi trâu phải sợ cọp beo chỉ có nanh vuốt nhỏ nhoi?
Xị đế bảo:
- Uy lực mạnh yếu còn tùy thuộc vào động lực, trâu voi dùng vũ khí chỉ để dọa dẫm tự vệ còn beo cọp dùng vũ khí để tiêu diệt đối phương, mạnh là chỗ đó.
Nghe cũng có lí, một xị sần sần khác lại cho rằng uy lực nằm ở tiếng gầm. Sư tử, cọp chỉ gầm một tiếng vang vọng, trong vòng bán kính vài cây số không loài nào dám bén mãng, quyền lực chúa sơn lâm là đó.
Nghe qua, xị xỉn gạt hết, bảo thực chất uy lực nằm ở bãi nước đái. Hỏi chi mô lạ rứa thì bảo:
- Đây là tập quán của loài ăn thịt đánh dấu quyền chiếm hữu lãnh địa riêng, xâm phạm sẽ bị tiêu diệt. Chúa tể như sư tử, cọp đánh dấu lãnh địa của mình bằng cách đái một bãi lên nhánh cây bụi cỏ, các loài ăn thịt khác đánh hơi thấy phải tránh xa, không sẽ bị xé xác. Y vậy, beo sói cũng đái một bãi đánh dấu quyền chiếm hữu. Đến lượt mình, cáo chồn cũng đái một bãi đánh dấu lãnh địa. To đái to- quyền to, nhỏ đái nhỏ- quyền nhỏ, đua nhau thể hiện sự chiếm đoạt thông qua bãi nước đái uy lực.
21-7-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét