BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Họ Lã làm tướng quốc nước Tần vốn xuất thân con buôn, chuyên nghề chạy mánh nên thường bị thiên hạ kín đáo mỉa rằng vô học. Tức mình, Lã liền ghi danh dự khóa cao tu đại cấp tốc để chuẩn hóa trình độ quan chức như ai.
Để khoe tài học, Lã cho dán bài Tổng thu hoạch (một dạng bài thi tổng hợp) của mình ra ngã ba chợ trời, thách rằng ai sửa được một chữ sẽ thưởng lạng vàng.
Thiên hạ lấy làm lạ, bâu lại xem đông như kiến cỏ. Nhưng rồi ai nấy lắc đầu.
Người bảo đã là đại quan thì đương nhiên văn hay chữ tốt, chớ dại tham vàng chọc vào mà bỏ mạng, không thời cũng dính rắc rối về sau. Người bảo văn ngài uyên áo thẳm sâu, thâm trầm huyền bí, mình bỏ cả đời nghiên cứu học tập còn chưa hiểu nổi, lấy đâu mà sửa. Hơn nữa, muốn sửa văn tướng quốc thì cũng phải cỡ tướng quốc lấy lên mới đủ trình độ, bọn mình tép riu thấm gì.
Người lại chê viết lách nguệch ngoạc, câu cú loạn xà ngầu, ý tưởng lung tung beng không đâu vào đâu, chả biết thằng cha ấy viết nói cái gì nữa. Văn kiểu này thì “văng”, hết đường sửa, họa chăng còn lột xuống đem nhóm lò hoặc chùi ấy thôi.
Thế là không ai sửa được một chữ, họ Lã càng nức tiếng văn tài, được xếp vào diện danh nhân xuất chúng.
2004

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét