TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Láng giềng đứa nào cũng có cặp, Mắt hai con, Mũi hai ống, Tai hai lỗ riêng con chỉ có một lỗ lại phải gánh cả ăn lẫn nói, rõ không bằng chúng bằng bạn, thiệt thòi cho con quá!
Hóa công hất hàm:
- Mắt hai con để nhìn rộng nhiều phía, Tai hai lỗ để nghe nhiều chiều, Mũi hai ống cho dễ thông dễ thở. Riêng mày chỉ có một để bớt ăn bớt nói thế mà vẫn ăn hạm nói thánh, khua môi múa mép mồm năm miệng mười lại còn đòi thêm một miệng. Được thôi, ta sẽ gắn thêm cho một lỗ miệng nữa để từ nay bớt cái thế độc quyền ăn nói.
Nghe mất thế độc quyền ăn nói, Miệng hoảng hồn xin rút lui ý kiến.
27-8-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét