MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2024

XỬ XẠO XẰNG XÙ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Bên Hàn, cứ thấy ông tổng thống nào  hết  nhiệm kì  là bắt  đầu  bị tòa  sờ  gáy, có bà   tổng thống   nửa chừng  bị  cách chức đưa ra  tòa rồi tống  vô tù. Bên   Mẽo,  nhất  là cái lão “Đô Năm Trăm”  vừa  rời ghế tổng thống     bị trát  tòa  tới tấp, moi đủ chuyện  đời  xửa  đời  xưa ra   xử, rồi nào   bị phạt tiền,  cấm này  cấm nọ, hành lên  bờ  xuống   ruộng  sất bất sang bang.

            Ngẫm nghĩ, Ba Chĩa  gật    rằng  xứ người ta  pháp bất  vị thân,  đến chóp  bu  cũng    trong  vòng luật pháp, luật  không  buông ai, không tha  ai,  không chừa không nể     ai  cả. Thế  mới  gọi là  nghiêm minh pháp  trị  chứ!

            Nghe, Tư Chọc chỉ cười, hỏi thì bảo:

            - Sao bằng ViNa ta, ta ưu  việt  hơn.

            - Ưu  việt  chỗ nào?

            - Chỗ ta   không   cần  luật pháp  rầy rà, cỡ các trùm chóp  bu nếu  không “miễn  nghị” (*) thì cũng   chỉ   cần  xử lí nội  bộ kỉ luật   cảnh  cáo này nọ cho  qua, quá lắm thì cho các đồng chí  ấy tự nguyện  làm đơn  xin  từ chức thế   là êm  ru bà rù     cái một, xong!

            - Nhưng như  vậy thì   các đồng chí  ấy  tội gì?          

            - Không  biết    đây  là bí mật  quốc  gia, cố biết  cố  bàn   sẽ   sa  vào  vùng  cấm, chỉ thấy thông báo    chịu trách nhiệm chính   trị, vi phạm những  điều  đảng  viên  không   được làm, mất uy tín bản thân, ảnh hưởng uy tín tổ  chức thế thôi, chả    tội lệ   ra  làm  sao cả. Tung  một  mớ phán  biểu  mập mờ  hỏa  mù thế  là xù khỏi  xử, khỏe!

            - Nhưng như thế thì  bày ra  luật  liếc tòa  tiếc  làm quái gì?      

            - Để   xử  trị  thằng   dân, dân  sai phải chịu trách nhiệm  trước  pháp  luật  còn ta (giới chóp bu) chỉ  cần nhận  lỗi là  xong.  Hơn nữa, ta  là luật mà luật  cũng là ta, ta không  lẽ  đánh ta nên  phải  vừa  đánh   vừa  xoa,  chưa  đánh đã tha, xử xạo xằng xù cho  xong. Đã thấy ViNa ta  ưu  việt chưa?

            - Ưu  việt, ưu ưu  việt!

-----------

(*) Thời phong kiến, nhiều  triều đại có lệ  miễn nghị, các đại thần cỡ hàng trụ   quốc nếu   có tội  cũng  không  bị   đưa ra   cho  triều  thần bàn bạc.

2-7-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét