MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2024

OAI LỰC SÓI VƯƠNG

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Trấn  trị  được loài ăn cỏ, chế áp các thế lực  cầy muông cẩu khuyển, sói lên ngôi chúa  rừng, thường nhe  nanh  ra oai, hung hãn  săn lùng sủa cắn, các  loài  ăn cỏ khốn khổ kinh hoàng  đã  đành    các thế lực  hung  dữ  khác như  cũng phải khiếp phục.

            Nay sói chúa đã  già yếu bệnh hoạn, nghĩ rằng  đây  là cơ  hội các thế  lực ra tay hạ bệ  để  chiếm ngôi nhưng   rồi thấy  phe nào  cũng   án  binh  bất  động. Thậm chí đến  đâu  cũng ngợi ca tài năng trí tuệ sáng  suốt, tụng niệm  khắc ghi công ơn  to lớn, tỏ  vẻ  trung thành với ông sói  hơn bao  giờ hết,    sao?

            Chồn  đèn thắc mắc, hỏi thì  cáo già bảo:

            - Cầy muông khuyển cẩu,  bọn nào chẳng muốn hất  sói  để  giành ngôi  nhưng phải  giữ thế, gờm nhau chưa  dám, sơ  suất manh   động  coi chừng  bị  các bầy khác  hùa vào  tiêu  diệt ngay. Biết thế, chúng đều cẩn  trọng ẩn nhẫn, kín kẽ  chờ thời, trong lúc  đó,  để che  đậy   dã tâm  đều  phải  tỏ  vẻ  một  lòng một   dạ, nhất nhất trung thành   với sói.

            Hơn nữa, sói mưu mô sâu hiểm, bản lĩnh  cao siêu, giỏi dùng sách    độc   trị  độc, cho  các  thế  lực kềm chế  trị  diệt  lẫn nhau. Hó hé  bất  phục, tham  vọng   dòm  ngó  ngôi  vị  sẽ   bị   tru  diệt, các thế  lực thảy  đều run  sợ. Nhờ  mưu thâm kế hiểm     sói ung   dung  thống  trị,  các thế  lực  cầy  muông khuyển  cẩu bên dưới tuân thủ răm rắp, luôn luôn tâm niệm  còn sói  còn mình, giữ yên chờ phước.

            Chồn  đèn xen   vào:

            - Chờ  phước gì?

            Cáo  giảng giải:

            - Phước được  sói chọn  đưa vào  di chiếu  truyền ngôi. Chính   di chiếu  kế  vị là uy thế là  oai lực trong  tay sói mà bọn  cầy muông  cẩu  khuyển đều khát  khao tham muốn nhưng phải  sợ   sệt tuân  phục.

12-7-24

 

1 nhận xét: