MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

KHÔNG GẠT LÀ CÓ GẠT

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Quần tụ  lai  rai,  xị chủ hỏi  rằng  lão  cớm  một  lần tới thị  sát điểm nóng thưa  kiện về  đất  đai đã  lên tiếng trấn  an mọi người rằng Tôi  không gạt bà  con  đâu. Vì   sao lão ta nói vậy?

            Các  xị viên đua nhau lên  tiếng:

           - Chắc lão  ám chỉ trước  đây  có lãnh   đạo nào  đó từng  gạt  nên bà  con  không tin, nay  lão tới thể   hiện  mình ăn ngay nói thật  để trấn  an, lấy  lại lòng tin  của  bà con chứ gì!

            - Nhưng   liệu  nói  không gạt mà lại gạt thì   sao?

            - Gạt  hay   không cứ nhìn vào  việc  lão ta. Từ  khi còn  làm  trưởng   bộ Dục, lão  ta đã  hứa chắc  nịch  rằng   đến  năm  2010   giáo viên  sẽ   sống  được bằng  đồng lương nhưng   đến nay bao nhiêu năm rồi “vũ như cẩn”. Khi tới trấn  nhậm Hồ thành, lão  tuyên  bố chắc như  đinh đóng cột rằng  trong  tháng  7/2019   giải  quyết  xong  khiếu  kiện ở Thủ Thiêm, hứa   hươu rồi “nguyễn y vân”… Xem  đó, gạt hay  không  thì  rõ!

            - Hóa  ra  nói không gạt mà gạt, gạt thật    bảo  không gạt, lẽ  đâu  nói láo?

            - Không  phải láo mà  dối, dối đi  với gạt mà!

            Xị  chủ đúc kết:

- Kinh nghiệm  rồi, ba  thằng cha  cứ  mở  mồm loa loa thề thốt  hứa  sống hứa  chết  nếu không ba  trời ba  đất  cũng ba hoa…

 Có  xị  viên chưa chịu:

            - Không phải ba hoa.

            - Thì  ba  gì?

            - Ba  xạo.

6-7-24

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9-7-24,20L,5bl, 1cs
    Tien Nguyenkim-Mặt trơ trơ , không hề xấu hổ-Ói ra rồi lại nuốt ngon ơ-Tiếng đời rủa đến ông cha cha !i
    Phạm Hùng- bất tài vô dụng!
    SGMN xưa- Minh Viet Dinh-Có đứa nào đi lừa gạt mà dám nói là lừa gạt đâu. Khi lừa gạt thì sợ người ta biết nên chống chế: Tôi không lừa gạt bà con đâu. Đó là lúc đó nó có âm mưu lừa gạt. Nếu không tại sao phải đính chính.
    2-9-24,15L, 6BL-Tin Trương Đình-Tui chỉ lừa bà con chút thôi chớ có gạt bà con mô....

    Trả lờiXóa