MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

KHỐNG CHẾ CÁC THẾ LỰC

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Chế áp được các phe hổ khoang vằn khái, lão Hùm bình  định được  rừng nhưng  biết  mầm chống  đối còn nhiều, các bè nhóm còn ngấm ngầm bất  phục. Ưu tư chưa biết cách gỡ liền cho gọi  Cáo tham mưu bàn  kế.

            Cáo nói  cứng:

            - Nên  dùng bàn tay  sắt,  cứ  việc  bóp siết loại  trừ, theo sống chống thì chết.

            Lão Hùm lắc đầu:

            - Chó  cùng  rứt  giậu, nén  quá  sợ  bùng, bí nước không  khéo chúng liên bè  kết đãng với nhau quật  lại, đánh chuột  đâu thấy     vỡ   bình, nguy!

            Cáo  gợi ý:

            - Nên chia để  trị, tách ra  mà bẻ, dùng phe này  trị  cánh khác, mồi cho chúng tranh chấp  đấu đá  còn ta tọa  sơn  quan hổ  đấu (ngồi trên núi  xem cọp đánh nhau).

            Lão Hùm hất  hàm:

            - Nhưng chỉ rình rập đánh nhau  không thôi thì  còn đâu  bình  trị, nhân  ái nhân văn nhân tình nhân nghĩa…

            Cáo liến thoắng:

            - Thì  cũng  vừa đấm  vừa   xoa, tỏ  vẻ  trăn  trở xót xa đánh cọp là ta đánh ta, biết  lỗi nên tha… cứ thế    trói  siết loại diệt  từ  từ.

            Lão  Hùm nghe, gật  gù tâm đắc, y  kế.

25-7-24

 

1 nhận xét: