MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

CON NGƯỜI XHCN VINH QUANG ĐÂY RỒI !

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nghị  hội chòi lá, Mù U  thắc mắc:

            - Thời trước, ngày đêm ra rả tuyên truyền học tập con người mới XHCN, nào là sản phẩm cách mạng, nào  điển hình thời đại, nào con người toàn  diện kết tụ tinh hoa lịch  sử  và nhân  loại… Ra rả cho đã  rồi nín khe im re. Thử hỏi giờ xây  dựng  CNXH    có con người XHCN không?

            Dừa Nước ngần ngừ:

            - Chưa đâu, còn lâu, nghe  đâu phải đến cuối thế kỉ hăm mốt.

            - Chưa thì  làm  sao xây dựng CNXH,  nên nhớ rằng muốn  xây  dựng CNXH  trước hết  phải có con người XHCN đấy!

            - Vậy nếu có thì  sao?

            - Ai? Đâu? Thế nào?

            - Cán  bộ là tiên  phong gương  mẫu đầu tàu tiến  lên CNXH, không  con người XHCN thì ai.

            - Lên ngài lên vị, làm đến chủ tịch nước  đứng  đầu  quốc gia, làm đến chủ tịch quốc hội đứng đầu ngành  lập pháp còn nhầy nhụa nhớp nháp tèm lem thá  gì chức sắc bên dưới, con người XHCN  quái gì!

            - Thế những nhà  doanh nghiệp đang  được tôn  vinh ầm ĩ  là con người XHCN được chưa?

            - Gọi  nhà doanh nghiệp cho đỡ chướng tai ngượng miệng  đấy thôi chứ  đó  là  tư  sản. Tư  sản thì dựng  chế  độ tư bản, là con người TBCN chứ XHCN  đếch gì!

            - Lãnh đạo hàng chóp bu còn không phải, doanh nghiệp không phải thì dân,  phó thường  dân như ông như tui là con người XHCN, là nhân tố  cốt  lõi trung tâm để  xây dựng  CNXH, đúng  không?

            Mù U trố mắt:

            - Ông  với tui mà được  làm con người tiên  phong của thời đại, tinh hoa nhân  loại, đỉnh  cao loài  người, vinh  quang lớn lao quá, dựa  vào đâu    dám nói  vậy?

            Dừa Nước hất  hàm:

            - Vì vô  sản là giai cấp phất cao ngọn cờ  xây dựng CNXH  và CNCS  mà ông   với tui là    sản chánh hiệu, túi không    một đồng, trên hói (hói đầu)  dưới trần (chân không  dép) toàn thân độc cái quần  xà lỏn, không mảnh  đất cắm dùi…

            Mù U băn khoăn:

            - Có cái chòi  với đám ruộng sao  bảo  không mảnh  đất cắm  dùi?

            Dừa Nước cười khẩy:

            - Có  nhưng  nhà nước nắm  quyền sở hữu, mình chỉ  sử  dụng, giữ tạm  chứ của mình hồi nào  đâu.

            Mù U méo xệch:

            - Thế này thì bọn mình đúng là con người XHCN vinh quang tuyệt  vời, ôi cái giá của  vinh  quang!

 

23-7-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-7-24,Viet Pham-Muốn xây dựng thành công CNXH phải có con người mới XHCN, vậy là đã có rồi

    Trả lờiXóa