MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

ĐÚT...

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Tư Dừa Nước thấy vợ về, cầm tờ đơn chưa chứng, dáng bộ mắc cỡ, mặt mày đỏ lựng. Hỏi thì bảo thằng xã tịch đòi đút mới chịu kí.

              Dừa Nước bực bội:

             - Sao không quẳng dăm bảy chục nghìn thí cúng cô hồn các đãng cho xong chuyện?

              Bà vợ ngập ngọng:

              - Nhưng thằng mất dạy đòi đút…

              Dừa Nước hiểu ý, tức tối:

              - Mẹ kiếp, mày muốn đút hả, để tao đi tao đút… cho.

              Vợ Dừa Nước hoảng hốt:

              - Coi chừng, đừng gây sự ẩu đả với người ta mà mang họa!

              Dừa Nước hức một cái:

              - Thì tao gặp thằng giả tính với  nó cái chuyện đút  kia chứ làm gì mà ẩu với đả.

              - Ông tính với nó thế  nào?

              - Thì tao cũng  đòi đút… con vợ nó, nó đút tao cũng  đút, đút  qua  đút lại chứ! 

2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét