MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

GÁNH NẶNG THẦN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Giáp tình cờ lượm được khoẻn vàng, mừng khoe với Ất. Ất chúc mừng rồi khuyên:

- Phát tài phải nhớ thần tài, nên cúng lễ để thần phò hộ cho.

Giáp nghe theo, biện một lễ cúng thần tài. Bính nghe chuyện cũng khuyên:

- Đất có thổ công, sông có hà bá, lần này còn lần sau, chớ quên ân đức các ngài.

Giáp nghe, biện một lễ cúng thổ công thổ địa. Đinh  nghe cũng khuyên:

- Được vàng là có số hên sao tốt chiếu mệnh, nên cúng để hưởng phúc dài dài.

Giáp nghe theo, biện một lễ cúng sao chiếu mệnh cầu hên.

Cúng lui cúng tới khoẻn vàng cũng bay. Giáp lầm bầm than vãn: Trước, mình chưa được khoẻn vàng mà nhẹ người, được cúng cũng hết mà còn thêm gánh nặng. Có người nghe được hỏi gánh nặng gì, Giáp chua chát:

- Thì phải gánh thêm ba bốn ông thần, không nặng sao!

2011-vl

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét