MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

PHẤN ĐẤU LÀM ĐẦY TỚ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Sư Tử  lên  lớp hỏi  bọn  đồ  đệ:

            - Các  ngươi cứ  mở  miệng  là hô phấn đấu, phấn  đấu  làm  gì?

              Beo giơ tay:

            - Phấn  đấu hi  sinh, chịu đựng muôn ngàn gian khó để  cống hiến phụng   sự.

            Sư Tử  trề  môi:

            - Nói  hi  sinh  phụng   sự  vậy ngươi có dám  đưa hết  cả  đống  tiền vàng  đất  đai  sổ  đỏ quơ cuỗm  lâu nay ra  cống  hiến  không hay  như  mèo giấu cứt  khi    khai tài  sản? Ngày  nào  cũng rượu ngon  đặc  sản  lút  mồm, tọa   xe  con ngồi  phòng máy  lạnh thì chịu  đựng gian khó cái gì, đểu  vừa thôi chứ!

            Bí Beo  ngọng  họng, thủ Cáo tiếp lời:

            - Phấn  đấu  để  được  thăng thưởng.

            Sư Tử  vặn:

            - Nói  toạc móng heo là  để  lên chức  lên quyền  làm  ông to mụ  lớn chứ    mờ   bóng gió  làm  gì.

            - Dạ, là  để  lên chức  lên quyền được  ăn  trên ngồi  trốc.

            Sư Tử  nhắc nhở:

           - Đúng  đấy nhưng coi chừng, phấn đấu để  lên chức lên quyền tức là dính tham vọng   quyền  lực,  rơi  vào  điều  cấm  đấy!

            Thủ  Cáo lo lắng:

            - Thế  trả  lời  sao cho thông?

            Sư Tử nhấn  giọng:

            - Phải nói rằng  phấn  đấu  hi  sinh  để được   làm đầy tớ nhiều  hơn, lâu  hơn, to  hơn nữa. Nói  như thế  mới  vững vàng  quan điểm lập  trường, đúng chủ  trương  đường lối chứ!

            Bọn  đồ  đệ   dạ  ran.

20-7-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-7-24,25L, 2bl
    Viet Pham-Nói khác làm khác rất rõ ràng sao lại chối cãi
    Trường Sinh Nguyễn Hữu-Đầy tờ to có khi phải mua rất nhiều tiền ! Mà chỉ nhận đồng lương 3cọc,3 đồng-Hỏi ra họ vẽ vì dân phục vụ !😤

    Trả lờiXóa