MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2024

KIM CÔ MADE IN CHINA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nói vòng kim  cô nhớ ngay chuyện Tề Thiên  bị  Phật Quan Âm thông   qua Tam Tạng  lừa khoác vào  đầu. Cứ thế, mỗi lần muốn  khống chế, Tam Tạng chỉ  cần niệm chú  là vòng kim  cô thít  lại làm Tề Thiên  đau  đớn lăn lộn, nhất nhất tuân phục.

            Truyện chưởng của Tàu  cũng  có chuyện  cấy  sinh  tử phù. Tín  đồ tà  giáo (Nhật Nguyệt thần  giáo) đều bị  giáo chủ cấy  sinh tử phù, bắt  lao vào lửa  cũng theo. Định  kì hàng năm  phải tụ  về  nhận thuốc giải, bất  phục bất tuân  sẽ  bị  đau đớn như ngàn  vạn mũi  kim châm, chịu  không thấu.

            Chính   trị Trung cộng ngày  nay  vận  dụng biến hóa loại  vòng kim cô  cũng như  sinh  tử phù, bẫy đối phương   sa  vào  tròng để  kềm  siết khống chế.

            Tròng trước hết  là lời ngọt, nào  đồng chí anh em hữu hảo núi liền núi   sông liền  sông, tương  quan vận mệnh,  vàng  vàng tốt tốt nào ngờ lưỡi tẩm độc, trong lời trong hơi  có phóng   xạ, dính  vào không  chết cũng  bị thương.

            Kế tiếp là  bẫy  tiền bẫy  nợ, nào cho vay lãi  suất thấp,  viện  trợ đôi bên cùng thắng, dần  dà yêu sách trăm thứ, phục tùng thì  tốt không thì nửa chừng  rút  vốn gây vỡ  nợ  không  có khả  năng chi trả,  hàng   sống chống  chết.

            Tròng kim    thứ  ba  là liên tục lấn chiếm  đất cát  biển  đảo, thường   xuyên gây căng thẳng tình hình nhưng lấn  tới đâu tung chiêu bài  hòa  giải  đến đó, nào tôn  trọng thức tế,  giữ nguyên hiện trạng,  không  làm phức tạp  thêm tình hình, thỏa thuận  tuyên bố cấp  cao… Cứ thế  lấn  tới, siết tới, chiếm tới.

            Tròng nữa là kim  cô hợp tác  làm ăn, thông  thương hàng hóa  qua lại nhưng  cần thì lấy  lí do này nọ  nào  an ninh, an toàn, kiểm  dịch… chặn  cửa khẩu làm cho hàng hóa hư thối, phá cho điêu đứng, sống dở chết  dở.

            Buồn thay bị lừa  bị  siết  đời nay  sang  đời khác vẫn  không chịu tỉnh, tỉnh lại  đôi chút  rồi sa  vào cơn mê, đâm  đầu vào  vòng kim  cô đã  đành  lại còn muốn    cấy  sinh tử phù vào cho nữa. Thế này có nước chết, ô  hô!

27-7-24

1 nhận xét: