MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

BÔ ĐẠI TỔ SƯ

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

              cũng   có gốc  gác ngọn nguồn, nghề nghiệp chính  đáng đã   đành  mà đến   bọn mánh  mung   xảo  bịp  cũng   tìm  tổ   sư thần  phả    để  tôn  xưng  tự hào.

              trộm  đạo, từ  ăn  cắp tới  ăn cướp, sau này được nâng  cấp thành tham nhũng thành   giặc  nội  xâm thờ Đạo Chích  làm  tổ   sư.  Đĩ   điếm thờ thần  mày trắng (Trên treo một tượng trắng  đôi lông  mày- Truyện Kiều)  để   cầu  buôn  may bán  đắt. Du côn du  đãng   thờ  quỷ   đầu trâu  mặt ngựa. Ba  vạ  khoác lác chỉ  đâu đánh   đó thờ  Thiên  Lôi. Nhậu  nhẹt  say  xỉn quậy quạng thờ  Lưu Linh đại  xị  đế. Dối trá  dóc   xạo    chú Cuội    thủy  tổ. Ngay  cả  bọn   tâm thần giả (làm chứng chỉ tâm thần   để thoát tội  khi  ra tòa) cũng  thờ Tôn Tẫn (Tôn Tẫn giả  điên) làm    phụ…  Nói chung  mánh  mung  nào  cũng có tổ  cả.

            Có người nghe  vậy   hỏi  thế   bọn  bưng  bô thờ  ai làm tổ  sư? Câu  hỏi  làm  nghĩ ngay đến  lũ dua nịnh mà  đỉnh   cao là  bọn  nịnh thần liền kể một lô  một lốc  nào Bá Hỉ (đời Ngô Phù Sai), Tần Cối (đời Tống),  Hòa Thân (đời Thanh)… Nhưng có người cho là  đồ tàu hàng ngoại, phải    đồ  ta hàng nội mới nghe. Đúng  là khó, tìm  thằng cha Tiểu  Hùng Tinh hỏi xem thử, y lắc  đầu:

            - Gay đây, phải tìm  giáo   sư Hoàng Chí Bỉu nhờ  chỉ  dẫn mới  rõ.

            - Sao  lại phải  tìm  gặp  giáo sư Hoàng Chí  Bỉu.

- Vì  tay Thích Chân  Quang thủm thoẹt thối tha thế mà không  biết ổng ăn nhằm  gì lại  bốc thơm nào nhà văn hóa, một  học  giả uyên bác, nào  phúc hậu, có tâm lớn,  nào  khả năng truyền cảm,  biệt tài thuyết phục, thu phục, chinh  phục lòng người, nào  chân    sáng ngời… Nếu được thì phong  ổng   làm đội bô  đại tổ   luôn.

19-7-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét