MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024

SÀM NGÔN LOẠN TRÍ

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Chuyện  đánh tham nhũng  còn gọi   là đốt    cũng  đưa được một số cớm kẹ lớn bé vào  tù không thì cũng  bị  kỉ luật, cách chức. Coi  bộ  đang ngon trớn,  bọn nhũng lạm cấp  to  cấp  nhỏ xôn   xao lo lắng, thiên hạ  biểu  tỏ  đồng tình, muốn  lò cháy  mạnh thiêu cho hết củi  khô củi  tươi củi to củi nhỏ.

            Đang ngon trớn thì    đại  biểu  nọ than thở   trước quốc  hội  rằng “Củi  đưa vào  lò toàn là gỗ  quý hiếm, rất  xót xa”.

            Nghe,    kẻ  cũng   sụt  sùi  rơi lệ theo, bảo đúng thế, tiếc  quá! Toàn là hạt  giống  đỏ được   ươm mầm  bồi  dưỡng,  kinh  qua   rèn luyện thử thách  trở thành những nhân sự chiến  lược. Đó là những nhân tố vừa  hồng    vừa chuyên, đều   cao cấp Mác Lê, toàn  cỡ thạc  sĩ, tiến sĩ, giáo    đỉnh  cao trí tuệ  loài  người, quý hiếm thế    đều  biến thành củi  cho  vào  lò, xót xa tận cùng, đớn đau    hạn.

               người  cho rằng nói  quá hóa ngu, lời  tay đại  biểu  này  là sàm ngôn.

            Tham nhũng là  sâu mọt, là ung nhọt của     hội cần  được  tận  diệt lại  được   xem là  quý hiếm, sàm không?!

            Tham nhũng là  giặc  nội xâm tàn phá đất nước, gây họa cho  dân  lại  xem là  quý hiếm, sàm không?!

            Tham những là    giả trá  đánh mất nhân cách, lương tâm  danh   dự của chứng  bị  chó tha ma  ám, lũ bất nhân vô đạo  lại được   xem là  quý hiếm, sàm không?!

            Bọn tham nhũng  thối tha  ai cũng nhờm tởm, muốn tẩy  trừ cho sạch lại  có kẻ nỏ mồm chuôi chuốt, xuýt  xoa  tìm cách tô  son trát phấn, nâng niu bảo  bọc nếu  không nói  là bợ  đỡ, bốc thơm cho  bọn thúi. Nghe  phát ngôn muốn  ọe, không   sàm ngôn  loạn  trí thì    gì?!

 

31-5-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét