MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024

MÁY LÁO

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Xứ  sở  Việt Thường tiếng  là thiên  đường nhưng  lắm  sự  dối trá. Từ  dân  đến  quan đua láo. Láo kê  khai tài  sản, láo báo  cáo thành tích, láo  học hành, láo kinh   doanh   dịch  vụ ngay  cả những  kẻ  nhân danh công    sự thật  cũng  láo, thậm chí thầy tu khoác  áo phật thánh cũng  láo… Láo  tới mức chết danh thiên đường  láo.

            Nghe  xứ  Cờ Hoa từ  lâu  đã   sản  xuất được máy chống  láo liền  tìm  cách nhập. Tưởng phen này  từ  láo  sẽ  bị   xóa  trong   từ  điển, phương  châm nhìn thẳng  sự thật, nói  đúng   sự thật   sẽ thắng  nào  ngờ nhập  vào  bao  nhiêu hư hỏng bấy nhiêu. Nào  trí tuệ AI, nào  công nghệ 4.0, nào điện toán  đám mây đám mù mu  gì  đó,  bao nhiêu chuyên gia nội ngoại hàng  đầu  đều  botay.com. Có người nghi máy   dỏm nhưng kiểm tra  lại thấy  nhãn mác Made in USA chánh hiệu nai vàng, bảo hành, chống giả nguyên tem, có chuyên gia chánh hãng  trực  tiếp vận hành, không thể có chuyện dỏm giả.

            Bí nước liền đến Bút Nguyên Tử cầu hỏi, y  bảo:

            - Các ngươi  không thấy xứ sở này trên  láo  dưới  láo  trong  láo ngoài  láo, trẻ  già  đều  láo, ở  đâu  lúc nào  cũng   đầy  rẫy dối trá sao?  Người ta  phải  sống chung  với láo, tung hô láo điều, lấy láo  làm  phương châm lẽ sống lí tưởng niềm tin cuộc  đời, thậm chí thần láo còn được tôn  lên bàn thờ. Láo ăn vào  tim óc, thấm vào   xương tủy, trở thành  máu thịt được   xem là  sự thật. Thật  là láo đấy!

            Láo hết cả nên  trắng   đen  tốt  xấu giả thật đảo lộn. Làm chủ  còn tệ  hơn  làm thuê làm tớ, dân  biết thực ra dân  điếc, đầy tớ  lại là ông chủ, tư  sản trá hình thành   doanh nghiệp,    sản quá cha tư  sản, không những thế  còn      sản  đỏ,  trí thành ngu, mất  dạy  làm  giáo  sư, vô học có học  vị,  vô  đạo đi  giảng  đạo, vô thần ngồi bàn thờ, vô lí thành chân  lí... Kỉ cương  điên đảo, giá  trị lộn ngược, hầm bà lằng oẳn tà rằn hết  cả!

            Máy   các ngươi phân tích những lời  dối trá để  phát hiện  sự thật nhằm chống nói  dối còn ở  đây tất  cả  đều  dối, dối  trở thành thật, thật hóa ra dối, mọi thứ  đảo lộn, cái máy lạc hệ  kia cũng thành  đồ  vứt đi!

            Nài nỉ   xem    cách    cải thiện   tình hình, Tử gợi ý:

            - Máy chống  láo không  xong, bây  giờ  các ngươi hãy về chế  một  cái máy láo, mọi thứ  đi vào đó đều thành láo hết cả, đem qua mới tìm  được  sự thật, giải  quyết  được vấn nạn  xứ này.

            Các chuyên gia  vốn nhãn   quan tinh  nhạy, đầu óc viễn tưởng tuyệt  vời nhưng nghe  cũng  không hiểu nổi lời chỉ  giáo đành lịch  sự vái vái, rút  dù.

15-6-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét