MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024

ĐÃ - SƯỚNG - NO - KHỎE

TIỂU  TỬ  VĂN

 ảnh internet

            Không  đâu mà hai tiếng nhân  dân được  tôn  vinh   trọng  vọng  như chốn  thiên  đường trần thế.

        Nơi  đây, mọi thứ  của  dân do  dân  vì dân, dân  biết  dân bàn  dân  làm  dân kiểm tra  dân thụ hưởng, quan chức chỉ là đày tớ  nhân dân. Tòa  án nhân dân, kiểm  sát nhân dân, công  an nhân  dân,  quân đội nhân dân, chính   quyền nhà nước chỉ    công cụ của  dân,    dân  phục vụ… Thực là  Đã, Sướng, No, Khỏe.

            Hỏi:    - Đã  thế nào?

            Đáp:   - Đã  lỗ tai.

                        - Sướng  gì?

                        - Sướng con  mắt.

                        - No  gì?

                       - No  hơi. Tọng  bánh  vẽ  đầy  bụng   không no  hơi là gì. Có điều no hơi cũng có  cái khỏe.

                        - Khỏe  gì?    

                        - Chỉ  cần  bụp  một  cái    ra hết, khỏi  mất công… Hơi mà!

25-6-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét