MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024

KIM BÀI MIỄN XỬ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Tham nhũng từ trên xuống  dưới từ  lớn đến nhỏ như rươi, ngay bọn chóp  bu  cũng dính lấm. Cực chẳng đả  Bí chúa phải khởi sự chiến dịch  đốt  lò nhưng còn  e ngại  bọn  đại  thần liền  gọi  Cáo    vào  giải nỗi ưu tư.  Cáo    liền kể  một chuyện:

“Rằng  đời Tống, vương tướng  quan lại  quá lộng hành, để  tỏ  rõ luật lệ  uy nghiêm, tăng cường uy thế  cho những kẻ  cầm  cân hình pháp, Tống    đế  ban cho Bao  Công bảo  kiếm  tiền trảm hậu tấu (chém  trước tâu  sau).

            Bọn triều thần  xưa nay   vốn tham bạo, sợ thanh  gươm Bao  Công động gáy liền  tìm cách  vô hiệu hóa, kín   đáo tâu bày  với Tống  đế  rằng  ban  gươm tiền trảm hậu tấu, nhà vua  được tiếng công chính  liêm minh, nghiêm khắc răn  đe  quan  lại nhưng nếu Bao Chửng  dùng gươm ban   để  chém đầu triều  thần nhất  là đại thần  thì không khéo sinh loạn, gây hại lớn  cho triều  đình   xã tắc. Đại thần  là chỗ   dựa, là  trụ cột  vững chắc của  vương triều, đánh chuột   không  khéo  vỡ   bình, đánh  đại thần  là ta đánh ta, tự  mình chém vào  chân mình, nguy lắm! Cúi mong thánh  thượng nghĩ  lại!

            Tống  đế giật  mình:

- Ta lỡ trao  bảo  kiếm rồi, giờ phải  làm  sao?

            - Nên ban ngay cho mỗi  đại thần một  kim  bài miễn tử    xong.

            Tống  đế nghe theo.

            Ngày nọ,  một đại thần nọ phạm  trọng tội, chứng cứ rành rành, Bao Công   quyết định trảm. Khi thanh  bảo  kiếm  vung  lên thì  tay đại thần  nọ giương kim bài  miễn tử ra, Bao Công  rụng  rời tay chân, bảo  kiếm tiền trảm hậu tấu  rơi  xoảng  xuống  đất”.

            Bí chúa nghe xong, băn khoăn:

            - Chuyện  đời  Tống bên Tàu, ta học làm  sao?

            Cáo  sĩ nhanh nhảu:

            - Nhà chúa  cứ một  đằng ban  lệnh  đánh triệt  để, đánh không có vùng  cấm, không chừa một ai, củi khô củi tươi gì cũng  cho vào  lò tất, một  đằng ban  cho các đại  thần  kim bài miễn  xử  là ổn.

            - Kim bài miễn  xử hay  miễn tử?

            - Miễn  xử tức là  chỉ  xử lí nội  bộ, kỉ luật  khiển trách, cảnh  cáo  chứ  không  đưa ra xử lý hình   sự, quá  lắm thì cho tự nguyện  làm đơn  xin   từ chức, tự nguyên  lui về  làm người  tử tế. Có  lá bùa hộ mệnh  này   mới yên được bọn  đại  thần.

              chúa  nghe, gật  gù khen  là nhân ái nhân văn nhân tình nhân nghĩa, y  kế.

3-6-24

1 nhận xét: