MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024

ĐUÔI… NGƯỜI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Sáu Véo hỏi Tư Bin:

            - Đầu voi đôi chuột là cái giống gì mà thiên hạ hay la toáng lên vậy, xin giáo sư chỉ giáo, được thì em xin chịu món học phí.

            Tư Bin xì một cái, bảo:

            - Dễ ẹt cũng hỏi, cái kiểu làm ăn ấm ĩ phô trương hình thức nửa chừng xì vòi, chỉ tiêu kế hoạch to đùng mà  đầu ra một tẻo. Nói đầu voi đuôi chuột cũng như đánh trống bỏ dùi là để phê phán thói làm ăn vô trách nhiệm, thiếu kiên trì, không tính toán làm hao tiền tốn của mà kém hiệu quả. Hiểu chưa?

            - Hiểu hơi hơi. Thế còn chuyện có ông chống buôn lậu nhưng tiếp tay buôn lậu, bảo vệ luật pháp lại bất tuân luật pháp,cố tình phạm tội, có ông thuế vụ mà trốn thuế, chống tham nhũng lại hối lộ, bao che cho tham nhũng, an ninh xã hội lại bảo kê cho băng nhóm xã hội đen… Những chuyện trái khoáy như vậy gọi là đầu voi đuôi chuột được không?

            - Gọi thế không chính xác.

            - Thế phải gọi sao cho chính xác, thưa giáo sư.

            - Phải gọi là đầu mèo đuôi chuột, rõ chưa!

            - Dạ rõ! Cám ơn giáo sư, em xin về.

            Sáu Véo đinh đi nhưng Tư Bin níu lại:

            -  Học phí đâu? Định giựt, định chơi trò đầu voi đuôi… hả?

            Sáu Véo ngoặc lại:

            - Đuôi gì?

            Tư Bin lúng túng nói liều:

            - À à… đầu voi  đuôi… người… Hê hê!

1991

1 nhận xét: