MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

YÊU CHIẾU YÊU

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Tưởng tiến nhanh  tiến  mạnh  lên xây  dựng thiên đường trần thế nào  ngờ  cõi trần gian  lâm vào yêu nạn. Yêu  quái lộng hành phá phách, dân tình ta thán.

            Không gì yêu  quái không hóa hình  được, khi thành  quan chức cách  mạng,  khi thành ngài chóp  bu  vị trên trốc  để  dẫn  dắt, hóa hình thành lãnh   đạo  công chính liêm minh, thành   đầy tớ cúc cung tận tụy phục vụ nhân  dân.

Ngự  trên công  đường, độc  trị  thế  quyền, tôn thờ đồng tiền lật nghiêng luật pháp, yêu  quái còn chuyên chính cả thần  quyền, chễm chệ tòa  sen thuyết pháp tà ma thay cho chánh  pháp… Không việc gì yêu  quái từ, làm  giả phá thật, tàn hại không chừa thứ  gì, dân chúng chỉ  có nước  kêu   trời xin  giải nạn.

Tiếng  kêu  động tới thiên đình,  Ngọc Hoàng ngạc nhiên:

- Xứ này thường tự hào có chủ nghĩa  dẫn lối, có niềm tin tư tưởng, có đèn pha  soi  đường, có  đỉnh   cao  trí tuệ, có phương châm đi tắt  đón  đầu thần tốc, có chế  độ ưu  việt tiên tiến đỉnh   cao văn minh nhân loại, quyết   xây  dựng cõi thiên đường trần thế ai cũng  được làm  theo năng lực hưởng theo  nhu   cầu. Vả  lại, báo  cáo năm nào  cũng   đi từ thắng lợi này  đến thắng lợi khác, thành   quả năm  sau cao hơn năm  trước, dân  biết  dân bàn   dân  hưởng, trên dưới đồng lòng   dọc ngang thông  suốt  thì   sao lại có chuyện trái  khoáy?

Ngừng một chút, ngài phán:

- Yêu  quái phá phách tàn hại ư, nay ta  ban cho  kính chiếu  yêu, chiếu vào chúng lộ  mặt, cứ bắt  lấy    trừng  trị.

Y chỉ, trống giong  cờ mở,  kính chiếu yêu  được  rước  xuống trần, lúc đầu  cũng phát  hiện trừng  trị   được một  số yêu con nhưng  rồi yêu  quái không  giảm mà càng quỷ  quái tinh  ma lộng hành dữ  hơn.

Dân chúng  lại  kêu, Ngọc Hoàng phải   sai Nam Tào  xuống tra  xét. Báo cáo kết luận  thuộc vào  vùng cấm, an ninh   quốc gia, tuyệt mật!  Nghe đâu yêu   quái trổ trò  đánh tráo kính  giả, lại  còn nghe đồn chính thằng  cha soi kia lại là trùm yêu, yêu quái sao  dám đánh yêu quái, hết  biết  đường lần.  Thua!

13-6-24        

1 nhận xét: