MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

CÒN CHUỘT CÒN MÈO

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Được giao  trọng trách  phòng chống nhưng để chuột  lộng hành phá phách, Mèo  bị  phê   bình  liền thanh minh  rằng   do lực lượng   quá mỏng, kiểm  soát   không   xuể, đề nghị tăng  biên chế.

            Mạng lưới  an ninh   được gấp  rút   bổ   sung, giăng  khắp, nhan nhản thanh tra, kiểm  sát,  cảnh   sát,  điều tra, phòng chống, tưởng  không  con chuột  nào  lọt  qua nổi. Nhưng  rồi chuột tràn lan, hoành hành   dữ  hơn   trước. Bị  kiểm  điểm  Mèo than  phiền  rằng đông nhưng thiếu phương tiện chuyên dụng, khó  vồ  bắt. Lại  đáp ứng  yêu  cầu, trang   bị tận răng nhưng   đâu hoàn  đấy, nạn chuột càng trung hoành, dịch hạch tàn hại.

            Lại phê   bình kiểm  điểm, lần này Mèo  đổ  cho  chế  độ chính  sách  không  đáp ứng, lương  tiền  èo uột khó  gánh  vác  được trọng trách, không thể hoàn thành nhiệm  vụ.

            Chuyện  đến tai trùm Sói gầm  gừ:

            - Bọn chúng  hưởng  chế  độ ưu  đãi, so   với  mặt  bằng các loài đã   cao ngất ngưởng lại   mở  miệng than than  đói than  khổ. Bây  giờ tăng thêm lương bổng thu nhập, chúng ăn  quen nhịn  không  quen, nay  đòi mai  đòi thì  lấy đâu?

            Cáo  tham mưu kín  đáo:

            - Chỉ  còn nước lấy chuột  nuôi  mèo,  để  chuột  lo  cho   bọn chúng  nó là khỏe.

            Sớt  được gánh nặng, trùm Sói  đồng ý.

            Từ ngày  có chủ   trương đột  phá, Mèo hân hoan  sống chung   với Chuột, thường   xuyên  giương  cao khẩu hiệu  CÒN CHUỘT  CÒN MÈO.

21-6-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 25-6-24, 30L, 2BL, 3CS
    Trần Cường-Thời đại ngày nay.Chuột thân với mèo rồi.
    Cả mèo,cả chuột đều ăn đẫy mồm thì mèo cũng như chuột thôi...

    Trả lờiXóa