MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

U DÂN

TIỂU HÙNG TINH

  ảnh internet

            Bàn  chuyện  dân  chủ, Ba Chìm bảo:

            - Thời  trước, thực  dân  phong kiến  cai  trị bằng  chính   sách ngu  dân nên  hơn  chín chục phần trăm  dân  số lâm nạn mù chữ. Người mù chữ là người  đứng ngoài  chính  trị, có thế chính  quyền muốn nói muốn  làm muốn  đè đầu cỡi cổ    cũng  được,  dân chẳng khác gì nô lệ. Ngu  dân để  trị là vậy!

            Bảy Nổi  xen  vào:

            - Lối cai  trị  dìm dân  trong bóng tối của nạn mù chữ  xưa  rồi, bây  giờ người ta  coi  dốt là  giặc, có phong  trào  diệt  giặc dốt. Chống  dốt là làm  cho dân biết  chữ, có học hành   để thông lên, hiểu  biết hơn  để thực thi  quyền  làm chủ.

            Hỏi quyền làm  chủ  gì thì bảo:

            - Làm chủ bản thân, làm chủ    hội, làm  chủ tự nhiên, làm chủ ba  cuộc cách mạng, làm  chủ  bốn nghìn năm lịch  sử, vươn lên bứt phá xích  xiềng tư bản đế  quốc  làm chủ  cả thế  giới… Thực hiện đủ mọi thứ  quyền mà tạo hóa dành cho họ.

            Chín  Lênh  Đênh nghe, cười khẩy:

            - Nói nghe  sướng vậy  chứ hẳn  gì vậy. Này  nhé, ông làm chủ sông biến, làm  chủ trên trời dưới đất vậy nhưng mảnh   đất mà ông   đang  cắm  dùi  đó ông  có làm  chủ  được  đâu, nên nhớ  đất  đai thuộc  sở hữu  toàn dân  do nhà nước đại  diện  đấy nhé, không phải  của ông   đâu.

            Còn  quyền ư, chẳng  cần nói nhiều, chỉ  cần ông ra  chỗ ngã tư rồi hô lên quyền con người- nhân quyền, dân quyền… là bị mời ngay về  đồn làm việc, quyền gì!

            Còn quyền tự  do ngôn luận, tự  do biểu đạt ư, chỉ cần vào  Facebook bấm Like một bài  nào  đó không hợp ý nhà cầm  quyền là coi chừng  bị tổ chức theo  dõi nhắc nhở, có nơi còn phạt  hành chính nữa đấy, liệu  hồn! Rồi  phản biện ư, coi chừng  bị  quy chụp là luận  điệu thù địch, phản  động thì nguy!

            Thời  nay  chính  quyền nào cũng phải làm  cho  dân  biết  chữ  để thông đường lối chính   sách chứ dại  gì ngu  dân, mà  có ngu  dân cũng  không  được, chỉ  có điều người ta chỉ u dân  thôi.

            Nghe  tới đây, Ba Chìm  và Bảy  Nổi ngạc nhiên  đồng thanh:

            - U gì, u tối u mê u ám hả?

            Chín Lênh  Đênh xua xua:

            - Tớ  chỉ nói u thôi, còn mấy u linh tinh  đó  các ông nói các ông chịu trách  nhiệm chứ  không phải  tớ  à nghe!

 

3-3-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 16-3-23,10L, 2bl
    Lê Bút-Nên chỉ bấm like duy nhất ….này của butnguyentu 😛
    7-5-23,10L, 2bl

    Trả lờiXóa