MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

LÍ SỰ CHUYỆN TẶNG HOA

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Thấy mấy tay chóp  bu bị mất  chức    vi phạm gây thiệt hại nghiêm  trọng gây  mất uy tín cá nhân lãnh   đạo  và tác hại tổ chức lại tươi  cười  trong buổi lễ,  được trao  bó hoa tươi thắm, ca ngợi  công lao  đóng góp, y bực  bội:

            - Là  tội phạm, lẽ ra phải tra  còng  khóa xích vào mà  điệu  đi chứ  sao lại  đưa ra nói lời chúc tụng  nồng nhiệt rồi vỗ tay rồi  truyền hình   cho thiên hạ  biết, khác gì cổ  vũ tuyên  dương bọn  chúng.

            Kẻ thường   dân  lắm khi phạm  tội  chưa  rõ ràng đã bắt trói khóa  xiềng  bầm dập còn  chóp  bu thì trân  trọng tế nhị quá quắt, phải  chăng  đây    sự bao che, xoa  dịu nhằm xử lí nội  bộ  chứ  không  đưa ra  xử lí hình   sự, rõ bất  công bất  bình  đẳng thậm  chí không  còn  công lí nữa.

              ý kiến xuê  xoa:

            - Chết  còn thích nghe thổi kèn,  vòng hoa, ủa  quên, bó hoa tươi thắm  đây   chẳng  qua là  tiếng kèn an ủi tiễn  đưa người ta về nơi chín  suối mà thôi, thắc mắc làm  chi  cho mang tiếng  bới lông tìm vết, nhỏ nhặt.

            Y không chịu:

            - Nhưng chúng  nó vẫn cứ  sống nhăn đấy, chết  đâu!  Thổi kèn  cho  chúng nó  nghe khoái  nhĩ nhưng thiên hạ lói muốn thủng nhĩ. Chúng bắt thiên hạ  bỏ tiền ra  cho chúng  diễn tuồng   rồi  bắt thiên hạ   xem và  vỗ tay tán thưởng theo. Thà chúng nó chết, chết là hết, xúy  xóa, thôi thì  cứ cho chúng một  vòng hoa phân ưu  chứ bó hoa kia  là từ công  quỹ, để tặng cho người  có công chứ  không phải  tặng  cho lũ phạm  tội. Đây  không chỉ  tùy  tiện về lễ nghĩa mà  tùy tiện  về nguyên tắc, một loại  hỏa mù  vô nguyên tắc. Đừng   xem là chuyện nhỏ, trong chuyện nhỏ này  hàm chứa nhiều điều lớn lắm,  lỗ nhỏ  đắm thuyền mà!

 

17-3-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 22-3-23,35L,8bl, 2cs
    Ngọc Ánh-Tặng hoa cho nhau của xã hội nầy là cách họ rủa , chưởi nhau ...( mầy thúi quá , hoa nầy tặng đám tang mầy)
    Tien Nguyenkim-Có một giống loài , vì ĂN TẠP , ĂN BẨN , ĂN KHÔNG TỪ 1 THỨ GÌ...nên cơ thể bốc mùi khắm thối , cả chính mình ngửi mình còn không chịu nổi , chứ đừng nói khi gần đồng bọn . Chính vì thế cứ xúm xít nhau là phải rải đầy hoa hoét để mong MÙI NỌ ÁT MÙI KIA ! Thương thay ...thấy cũng tội , mà thôi cũng kệ ...lũ chuột bầy !
    7-4-23,15L,
    Hung Ngo-Đầy giả dối .
    12-5-23,20L, 1bl

    Trả lờiXóa