MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

THIÊN ĐƯỜNG CHÊ CỨ MÊ ĐỊA NGỤC

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Không  phải  bịa  đặt đâu nhé mà    tổ  sư phán  biểu, kinh   điển đàng hoàng, dạy rằng chế  độ tư bản giãy chết là  địa ngục trần gian, nơi hút máu mủ công nhân và nhân dân lao động, nơi người  đối  với người như lang  sói, nơi  đồng tiền  có thể mua bán lương tâm nhân phẩm, phải  đánh đổ nó.

            Tiêu diệt  chế  độ tư bản để  xây  dựng xã hội  đại  đồng, nơi không   còn  giai cấp, không phân giàu  nghèo, của  cải tuôn ra  dào  dạt, ai nấy  được hưởng theo  nhu cầu, người  đối  với người là bạn, người yêu người  sống  để yêu nhau. Đó là thiên đường cộng  sản trần thế.

            Thắc mắc rằng xứ  ấy    địa ngục   sao thủ tục gay  go thậm chí ngăn chặn gắt  đến thế mà  người ta  cứ từ bỏ thiên đường, bằng mọi  cách  đổ  xô vào  đấy. Vào  được thì tìm cách tạm  trú lì, chạy thẻ  xanh  thường trú hòng  định  cư lâu dài. Còn  xứ thiên đường  sao người người tìm  cách bỏ  đi, mở  cửa rước mời nhưng  ngoại kiều ngó lơ, lỡ vào  một lần là thất kinh một  đi không trở lại. Sao tréo  ngoe thế?

            Đâu  xa, ngay giới thượng tầng chóp bu, những người đã xướng  xuất và cổ  vũ cho  thiên đường trần thế lại đổ tiền cho con cái du học  xứ  địa ngục, lập trương mục mở tài  khoản, mua nhà tậu xe bên  xứ giãy chết, có  vị  còn quẳng  quan tước,  gom hết tài  sản  chuồn vào  địa ngục. Địa ngục mà   sao hấp  dẫn thế?!

              xào thắc mắc, nhà lí luận cách mạng đánh  hơi  thấy mùi  diễn  biến chuyển hóa  liền  giảng:

            - Địa ngục là nơi ăn  chơi sa  đọa, lôi cuốn  con người  vào  con  đường suy thoái,  trụy lạc thấp  hèn, con  đường  xuống  dốc nên  dễ  sa vào. Còn thiên  đường là nơi cao cả tốt  đẹp phải  phấn  đấu tôi luyện nên lắm người  e ngại rồi xa lánh. Xa lánh  không phải nó  xấu mà nó khó còn thứ hấp  dẫn  kia không phải nó tốt mà    dễ  dãi. Nhớ lấy!

            - Thế   sao  quý ngài chóp  bu, quý ông  cớm  bà kẹ lại  đày  con cái vào  xứ  địa ngục, không lẽ cho  giãy chết luôn sao?

            - Con cái các vị nối tiếp quá  trình  cách mạng của cha ông, giương  cao ngọn  cờ cách mạng, qua đấy là  để đẩy nhanh quá trình tư bản  giãy chết, đào huyệt  chôn chủ nghĩa tư bản,  cắm ngọn  cờ  Mác Lê bách chiến bách thắng đến  đích cuối cùng. Học tư bản  để  diệt tư bản, Lê-nin từng  dạy thế!

 

19-3-23

             

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27--3-23,40L, 12bl, 1cs
    31-3-23, 10L, 18cs
    TNND, 20L, 3bl
    Đinh Thị Thanh Điệp-Giẫy mãi ko chết !
    18-4-23,10L, 18cs

    Trả lờiXóa