MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

TỰ MÙ TỰ NGU

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Trăn  trở  việc  dùng thuộc cấp, có lần U đế  bộc bạch với Hầu  sư:

            - Trong thế  giới người mù thì kẻ chột làm  vua, ta trình   độ  cộng  trừ hai  phép thì  cũng chỉ  dùng  đứa biết  đọc biết  viết. Ta  chột thì thuộc  cấp ta  phải  mù, thế thôi!

            Hầu  sư vặn lại:

            - Biết thế nhưng thuộc cấp  ngài  không chỉ  có mù mà  còn có  sáng, thậm  chí  còn có kẻ sáng láng thông minh nữa, giờ loại  hết hỏi lấy ai làm  việc,  không lẽ  đem chọc mù cả  sao?

            U đế lo lắng:

            - Phải  làm  cho chúng mù ta mới yên tâm, cách gì bây  giờ?

            - Chỉ  có cách làm cho chúng tự mù.

            - Tự mù là  sao?

            - Là chúng chỉ  thấy chỉ biết  có một mình nhà vua, còn nhà vua là còn chúng nó, ngoài  ra mù hết thậm chí còn không nghe không biết nữa.

            U đế  háo  hức nghe, Hầu  sư không thèm giữ kẽ:

            - Mắt chúng chỉ thấy nhà  vua, tai chúng chỉ nghe mỗi  nhà vua,  trí chúng chỉ biết  có nhà  vua, những  điều vua  ban ra là chân lí, chấp  nhận  mà không  cần đắn  đo suy nghĩ, những  điều  vua làm tuy sai lầm tà vạy cũng  đều là khuôn vàng thước ngọc, những   điều vua phán  lắm khi  xằng bậy  cũng là  phương châm hành  động phải  triệt để tuân thủ, dù vua trá ngụy  hôn ám nhưng  với chúng vẫn mẫu mực trong  sáng tuyệt  vời…

            - Nhưng làm  sao  để chúng tự mù- U đế băn khoăn.

            Hầu  sư giảng tiếp:

            - Trâu    sợ  roi  vọt, chó má sợ đòn gậy,  với  bọn nó  thì không  cần đến roi gậy, chỉ cần dọa  dọa thôi cũng  đủ trấn  áp. Hết phê  bình đến kiểm  thảo, kỉ luật, nay nhá quan  điểm lập  trường mai hù  hữu khuynh biến chất, mốt dọa diễn  biến chuyển hóa kia quy phản  động chống  phá… Chỉ  cần  dùng ba món  đó dọa tới dọa lui là  đủ làm chúng thất thanh. Sợ, lúc đầu chúng  còn  giả mù giả ngu nhưng  sống  chung  dần  dà sinh quen thành tự mù tự ngu lúc nào  không hay.

            Nghe Hầu sư thuyết, U đế đắc ý vỗ  đùi  đen đét khen lấy khen  để, ra mật  chỉ hướng  dẫn thực thi.

 

3-3-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 12-3-23,10L, 1cs
    Lều của đầy tớ, Đạt Võ-Ngu dốt tự nhiên dễ tri hơn ngu dốt qua đào tạo đại ca ơi... 🤣
    Truyện cười, Le Nam-Văn hóa xứ thiên đường có khác
    4-5-23,10L,1cs
    Nguyễn Nhựt Linh-Đui vừa điếc kết hợp với câm là có thật

    Trả lờiXóa