MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

QUAN TRƯỜNG XẢO TRÁ

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

          

            Tam Giác thắc mắc  không  biết    sao nói lãnh   đạo    tấm  gương mẫu  mực, là  tinh hoa khí phách của chế  độ mà các ông bà chức  sắc quản  lý nào  cũng đầy mình mưu mô thủ  đoạn, vì  sao?

            Lục Lăng  giảng  giải:

            - Từ   xưa, người ta  đã nói  đến  quan  trường hiểm  ác, đây là  môi  trường của tà  quyền nhân  danh chính   đạo  tung hoành. Tà quyền lấy dối gạt làm phương châm, lấy xảo biện làm  giáo lí,  lấy  trá ngụy làm    tưởng  dẫn  đường, lấy hỗn  độn hỏa mù làm chỉ nam  hành   động, quan  lại  quậy ục trong  vũng lầy nhầy nhụa  hỏi  không     sao  được.

            Nghỉ một  chút, Lục Lăng  tiếp:

            - Muốn thành  quan  chức phải mánh  lưới, quan  chức   càng  lớn mánh lưới càng  cao. Chúng giành  chức bằng ngón mánh, giữ chức bằng mẹo mực, đến   thôi chức cũng đầy rẫy mưu mô.  Thông thái thì lấy hiểu biết tài  năng  làm  cho người ta phục còn  chúng chức cao trí  đụt thì chỉ  có nước  dùng thủ  đoạn để   lừa phỉnh  răn  đe mà thôi.

            Vành  Khăn nãy  giờ ngồi nghe bỗng thọc một  câu:

            - Thực   ra cũng  vì gian tham mà  ra  cả.

            Hỏi  sao, y bảo:

            - Tham  gian bất  chính thì phải  che  giấu, phải  đóng kịch, giả bộ   để  đánh lừa người  khác. Giương bộ  mặt  liêm chính   để che  đậy dã tâm và hành  vi bất  chính, khoác áo  dân chủ  để  độc  đoán mị  dân… Bất  chính   đi  với bất  lương, ác đức đồng lõa  cùng bóng tối,  đi trong   đêm tà  đạo  thì phải  dùng mưu ma  chước quỷ, điều đó  dẽ hiểu  thôi.

 

11-3-23

1 nhận xét: