MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

CHI HAY CHỐNG ?

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Tại sở nọ,  sau khi làm thủ tục   xin việc, các ứng  viên  được  sếp  trực tiếp phỏng vấn. Đây là khâu  quyết  định,  sếp chỉ nêu một câu  sinh tử  về  chống tham nhũng.

            Ứng  viên 1 vào, sếp hỏi  ngay:

- Cậu  có chống tham nhũng  không?

            Ứng  viên nọ nghĩ rằng chống tham nhũng   đang    quốc  sách, cả hệ thống chính   trị vào  cuộc, phải nói  đúng chủ trương  đường lối  chứ. Nghĩ vậy nắm tay  gồng người dõng  dạc trả lời là chống, cương  quyết chống, chống  đến cùng.

            Sếp nhếch mép:

            - Ở  đây không  có tham nhũng, thiếu  đất dụng  võ, nhận vào  sợ thui chột tài  năng, mời cậu ra  cho!

            Ứng  viên 1  thui thủi lui ra, ứng viên 2 vào, sếp  lại  vẫn một  điệp  khúc:

- Cậu có chống tham nhũng  không?

            Rút kinh nghiệm  xương máu  người  đi  trước, ứng  viên 2 trả lời là không. Sếp nhá lại:

            - Tham nhũng là giặc nội  xâm tàn phá đất nước, không chống  bộ  không ủng  hộ đường lối chủ trương  hả?

            Ứng  viên  2 lúng túng chưa  biết trả lời  sao  thì sếp dồn:

            - Nếu  tôi phạm tội tham nhũng, cậu  có chống  không?

            - Dạ, em  đâu  dám!

            - Làm  sao  tôi  biết  cậu  dám hay  không. Bây  giờ  giả  sử tôi bảo muốn được nhận vào  phải chi  năm cây, cậu  có chịu chi  không?

            - Dạ lớn  quá,  em không kham nổi.

          - Thế bốn  cây, cậu chịu chi không. Nên nhớ, dám chi là không  dám chống, không  dám chi là dám chống. Cậu nghĩ  sao, chống hay chi? 

            - Dạ  em  dám chi chứ không  dám chống  ạ!

            - Thế chi  đi! Tốt lắm! Cậu  đã  được tuyển  dụng.

 

22-3-23

1 nhận xét:

  1. 31-3-23,10L, 1bl, 3cs
    Hoang Văn Liễn-Khoái Ông quá mỗi ngày đều có chuyện hay

    Trả lờiXóa