MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

CÓ NHẦM MỚI BẢO CHÚNG NÓ NHẦM

TIỂU HÙNG  TINH

ảnh internet

            Nhỏ ngồi nhầm lớp, lên cấp 2 đọc chữ chưa  được phải sáng học lớp  6 chiều học vần lớp 1, nhờ chỉ tiêu phổ cập giáo dục, nhờ phong trào  bổ túc văn hóa mà  cũng  qua  trung học. Nhờ gấp rút  chuẩn hóa đội ngũ lãnh   đạo  để tại chức mà cũng  xong đại  học, nhờ tinh thần  tốc chiến tốc thắngđi tắt  đón  đầu, lo liệu từ  xa mà có luôn thạc sĩ  rồi  tiến  sĩ, chiếm lĩnh   đỉnh  cao học thuật và trí tuệ loài  người. Tinh thần  học nhầm thi nhầm, nhầm lớp nhầm bằng muôn năm!

            Học nhầm đã  đành  đến ghế cũng nhầm, lẽ ra với tài  cán cỡ tay ngang thì chỉ làm lao công tạp  vụ thì  lại  được  đề bạt lên phó phòng  trưởng  phòng  rồi phó đốc chánh  đốc,  chủ nọ bí kia. Đặt  thì ngồi, chưa nóng chỗ  đã lên, càng nhầm càng lên, càng lên càng vô. Nhầm ghế vạn vạn tuế!

            Người ta nhầm  có khi tiêu ma  sản nghiệp, tan nát  cửa nhà, bán mạng  còn nó nhầm  có lí. Người ta nhầm  có khi tiêu  đời còn nó   càng nhầm càng lên hương cuộc  đời.

            Đời loạn, có kẻ  làm nhân viên chưa  xứng  đã ngồi  ghế lãnh   đạo, làm  trò chưa  xong   đã ngồi ghế thầy, quỷ  ma đăng  đàn thuyết  giảng  đạo đức, có kẻ lẽ  ra  chỗ của nó trong  nhà tù thì lại  ngồi ghế  xử  án, cầm cán  cân công lí… Tất  cả do nhầm mà ra!

            Đến  đây có người nói vào:

            - Luôn vỗ ngực tự xem là vĩ  đại, tài  tình, sáng  suốt thì sức mấy mà nhầm! Thời  buổi dốt nát lên ngôi, ma mánh ngự  trị,  xảo  bịp lộng hành,  cường  quyền  khống chế, có tổ  sư kinh  điển, có thầy    sách cả  đấy,  có nhầm mới bảo  chúng nhầm.

 

18-3-23

 

           

1 nhận xét: