MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

MƯỢN DANH LOÀI ĂN CỎ

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Sống  trong  rừng ông  cọp  cai quản, hươu nai là loài  ăn cỏ yếu thế luôn nơm nớp lo  sợ. Nghe danh ông  cọp- sợ, nghe tiếng ông beo- sợ, nghe nói  đến  sói cầy- sợ, đến khi nghe  nói  đến loài  ăn  cỏ thì  càng hoảng hồn khiếp đảm.

            Hỏi rằng là loài  ăn  cỏ lẽ ra khi nghe loài  ăn  cỏ thì mừng   sao lại lo sợ  đến thế, hươu nai run rẩy thì thào:

            - Sợ bị nhân danh.

            - Được nhân danh  loài  ăn  cỏ thì oai thêm, phải  hãnh  diện chứ!

            Hươu nai chua chát:

            - Cọp beo  sói cầy là loài ăn thịt, thà chúng cứ nhân danh  chúng  nó, nhân danh kẻ  ác mà giết hại hươu nai thì còn ít độc hiểm  hơn là chúng nhân danh loài  ăn  cỏ, nhân danh hươu nai  để tàn  hại hươu nai. Nhân danh loài  ăn  cỏ để giết hại  loài  ăn  cỏ khác gì chúng  đổ hết  tội lỗi cho loài  ăn  cỏ giết nhau  còn  chúng    can lại còn làm  ra vẻ là ân nhân  của loài ăn  cỏ. Là loài  ăn tươi uống máu nhưng chúng thường   xuyên hô  hoán rằng  vì lợi ích loài  ăn  cỏ, vì  sự  an  toàn  của loài  ăn  cỏ,  vì hạnh phúc loài  ăn  cỏ, vì  sự  tồn  vong  của loài  ăn  cỏ, đội lốt khoác áo loài ăn  cỏ  để  tàn hại loài ăn  cỏ, mập mờ tráo  trở, ngang ngược hiểm  độc đến vậy!

            Kẻ  ác đáng  sợ, kẻ ác mà nhân danh lương thiện để hại người lương thiện  còn  đáng  sợ gấp vạn lần.

            Đọc  đến  đây  có kẻ vọt miệng rằng  loài ăn  cỏ làm liên tưởng hai tiếng nhân  dân thì có tiếng gạt  đi bảo ta nói chuyện thú  rừng   đâu có liên  quan  gì chuyện người mà  móc máy nhân dân vào, coi chừng  họa thần khẩu  đấy!

4-3-23

1 nhận xét: