MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

TIN SAO NỔI

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Tới  đâu  Bí Lù  cũng vẫn  điệp  khúc hãy  tin tưởng tuyệt  đối sự lãnh   đạo, giữ  vững lòng tin, lấy lại  niềm tin, còn niềm  tin là  còn tất cả, mất  niềm  tin là mất  tất  cả.  Dưa Leo băn khoăn thắc mắc không biết phải tin thế nào, tin  làm  sao. Hỏi  thì Mướp Đắng bảo:

            - Một người không phải nói hay nói  giỏi, không chỉ nói đúng mà  phải  có tư cách đạo  đức người ta mới tin. Không  có tư cách thậm  chí hiểm độc tà  đạo mà thuyết  giáo thì khác    ăn  trộm thuyết  đạo  đức,  ai tin!

            - Nhưng  đó chỉ là chuyện  cá nhân, còn tổ chức thì  sao?

            - Một  tổ chức cũng vậy, vỗ ngực đạo  đức liêm chính, trong  sạch vững mạnh  mà tham nhũng rẫy đầy, giương khẩu  hiệu  đoàn kết thống nhất mà  bè cánh phe  đãng lợi ích nhóm tràn  lan, ai  tin!

            Nghe  trúng hệ, Dưa Leo  hô:

            - Tới luôn!

            Được  đà, Mướp Đắng ngon  trớn:

            - Một nền  giáo  dục gọi là tiên  tiến thời  đại  mà bằng gian bằng giả, học hàm  học vị  dỏm, sách giáo  khoa dỏm… ai tin!

            Một nền y tế lương y như từ mẫu mà bán thuốc  giả, không  có tiền  không  cấp cứu, thừa cơ  dịch bệnh để  đục khoét công  quỹ, hút máu  bệnh nhân, ai  tin!

            Tổ chức mà buôn ghế, chạy chức chạy  quyền loạn  cào  cào, đến lãnh   đạo hàng  chóp  bu  còn làm  giặc nội xâm, ai tin!

            Thanh  tra  kiểm tra kiểm  sát tòa  án  chống tham nhũng cũng  dính, có trường hợp còn chủ mưu tham nhũng, ai  tin!

            Một  guồng máy  mà trên tham dưới tham, đâu đâu cũng tham, gì  cũng  ăn, ăn  không chừa thứ  gì, ai tin!

            Mướp Đắng nói  đến  đây, Ớt Hiểm móc vào:

            - Thực ra nói giữ  vững niềm  tin, lấy lại  niềm  tin, đừng  đánh mất  niềm  tin là hơi quá.

            - Sao  lại  hơi quá?

            - Vì có mới mất chứ không  có lấy gì mất, xưa nay có ai tin quái gì đâu mà bảo  mất bảo  còn, không  có thì làm  sao mà  giữ vững với  lấy lại. Hừm!

 

10-3-23

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 16-3-23,20L, 3bl, 1cs
    Tadeo Truong-Tin bọn nó…chít liền
    Anh Tran-Kêu người ta vững tin, là đánh tráo khái niệm, vì xưa nay người trí có ai tin vào bọn đại bịp. Trồng cây ớt mà kêu người ta tin và chờ cây ớt trổ ra trái dừa. Chỉ có kẻ chưa bao giờ biết cây ớt và cây dừa mới gục quần tin theo.
    Người đã từng ăn ớt và uống nước dừa sao có thể lầm dừa là ớt,ớt là dừa được.
    Nghe đồn con sơn cẩu mới nhận chức đầu bầy, nó ăn chay,trong khi cả bầy ăn thịt sống...ai tin thì tin nghe.
    Trần Cường-Bị buộc phải đồng ý. Chứ làm gì có lòng tin mà mất mới không.
    21-3-23,10L, 13cs
    TNND, 25L
    Nguyễn Hải Hoàng-Lúa giống đâu còn nữa mà tin
    7-5-23,20L, 3bl, 1cs
    25-5-23,25L, 3bl, 3cs

    Trả lờiXóa