MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

TẤN TUỒNG XẠO

BÚT NGUYÊN  TỬ

ảnh internet

            Bàn chuyện sân khấu, Ba Lơn bảo  rằng  diễn  viên nhập  vai nhân vật nào  phải thuộc lòng, nhớ thật  kĩ lời  thoại  nhân vật  đó, kể ra  cũng gay  go mệt óc, nhỡ  giữa chừng mà  quên thì thấy mụ nội luôn.

            Tư Cợt mỉm môi:

           - Khỏi phải tụng thuộc như cháo  chảy đâu, chỉ  cần  học  sơ sơ   nhơ nhớ là  được, ra  diễn thì  có tay nhắc tuồng  núp  sẵn  trong  cánh gà nhắc cho, lo gì  quên. Nói  thế nhưng  cũng có  trường hợp diễn  viên ỷ vào  nhắc tuồng,  chỉ  xem qua  quít lời  thoại, khi ra  diễn  quên  trước  quên sau, nhắc một  hai lần  không nghe  cuối cùng   thằng cha nhắc tuồng phải nhảy  ra ngồi  chồm  hổm giữa sân khấu mà nhắc, lộ liễu  quá làm khán  giả  cười  ồ, hỏng  luôn  buổi  diễn.

            Tư Cợt ngưng một chút  rồi  bảo:

            - Sân khấu vậy mà chính  trị  cũng vậy, sân  chơi cả mà!

            Ba Lơn hừm một cái:

            - Sao  nói  gì cũng móc chánh chị  chánh  em vào  vậy, chánh chị thế nào?

            Tư Cợt hất hàm giảng:

            - Chính  trị giật  giây. Buổi  đầu kẻ chủ mưu giấu mặt để giật  dây điều khiển, quan  tướng lộ mặt tuy uy nghi lẫm liệt, bệ  vệ  đường hoàng nhưng chẳng  qua chỉ nói theo múa theo kẻ núp trong bóng tối. Người  xem  cứ  tưởng là  quan tướng thật chứ thực ra  chỉ là vai  rối do kẻ núp giật sai  khiến đằng   sau.

            Kẻ lộ mặt  đóng  vai  quan tướng kia dần  dần nhận ra thân phận, có khi  bực dọc bất tuân rồi nói năng múa máy khác đi, có khi ngược hẳn bài  bản, còn  thì tê liệt, giật muốn  đứt dây cũng không chịu múa nói theo. Kẻ  giật  giây vừa nóng  ruột vừa lo ngại  nên lộ mặt uy quyền, nhảy ra công khai uốn nắn  chấn  chỉnh, bắt  con  rối  phải  nhập  vai như thực, bề ngoài    ra vẻ độc lập nhưng bên trong phải  theo đúng sự sắp xếp,  nhất  cử nhất  động  phải tuân thủ triệt  để, thực thi răm rắp ý  đồ  người cầm  giây, phải nói  phải hát  phải  múa đúng y bài  bản, không  được  sai chạy.

            Thấy trò  diễn lộ liễu    cục quá, lúc đầu  thì khán  giả còn che miệng  cười  nhưng  rồi cứ dở  trò diễn  đi  diễn lại một bài, diễn  hoài một cách, ai nấy lắc  đầu  quay mặt mặc tình nó  diễn nó  xem.

            Cũng  lắm lúc kẻ giật  giây  sực nhớ vị  trí của mình là  trong bóng tối, lộ mặt quá khó  coi, phải  để cho  tuồng ra  tuồng,  các vai  rối múa may quay  cuồng  cho ra vẻ thực để lôi kéo  khán  giả  bèn  chuyển hướng nhắc tuồng. Nhắc kiểu trực tuyến bằng  cách chiếu chữ trên màn hình cho liếc xem để nói  diễn cho đúng bài  bản hoặc điều  khiển từ  xa bằng cách  lập mã  số  rồi gắn bọ vào  tai con  rối mà bấm. Tưởng kín  đáo  nhưng  rồi vẫn không lừa nổi  khán  giả, ai  nấy đều ê hề chê chán, cứ nghe    đã biết  tuồng  xạo, bấm nhau  xì xầm rằng  diễn  kiểu  đó có …ó nó xem.

            Thấy  khán  giả quay mặt  với tuồng  diễn  của mình, kẻ  giật  dây trong  bóng tối nổi tức lại  chường mặt ra bóng gió nhắc nhở rồi hằm hè răn đe, rõ trắng  trợn  quá quắt.

2-3-23

 

 

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,4-3-23,20L, 1cs
    9-3-23,Nhóm Facebook,69L, 9cs
    25-5-23,20L, 4bl
    Tinh Levan-...hoan hô, đả đảo...vỗ tay cho đều (Võ Duy Chung) ...

    Trả lờiXóa