MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

DỰ ÁN TRÂU TRỤ SỞ BÒ (ĐẦU GÌ)

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

              Kháo  chuyện, người bảo  sang như Tây, kẻ bảo  sang như Mẽo  riêng Mù U  quả  quyết   sang như Ta. Hỏi     sao thì bảo:

            - Chẳng nơi nào sang   trội bằng  xứ ta. Trong  khi  dân  không  có nơi ở, thiếu  đất  canh tác thì Ta  vẫn khoanh  vùng quy hoạch  di  dời  xong  bỏ  đó cho trâu bò thả  rong,  cứ vào mấy khu quy hoạch treo  sẽ thấy.

            Rồi nhấn thêm:

            - Quy hoạch treo cho  tự  do chăn thả trâu  bò vẫn chưa lạ, ngay cả  sân vận  động cũng  còn thành bải thả trâu  bò nữa là. Có nơi  xây  dựng chợ, xây dựng  trụ sở  xong rồi  đem trâu    vào cột chơi. Ràn bò sang trọng, trâu  bò còn sướng hơn người, ở phòng  tường   sơn  cửa kính nền lát gạch hoa, chỉ  cần gắn thêm ít máy lạnh vào  nữa là thành  khách sạn bò 5  sao.

            Nên nhớ   loại  trụ  sở  bò này xây  dựng hơn vài chục tỉ, loại  dự án trâu kia  hơn vài nghìn tỉ  đồng  đấy!

            Có ý kiến hỏi  do đâu sinh chuyện trái khoáy lạ lùng thế, Mù U bảo:

            - Tất  cả  cũng  đều  do cái đầu mà ra.

            - Đầu óc gì   sinh ra ba  chuyện bò kì  quặc thế, không lẽ  đầu  bò?

            Mù U giật thót:

            - Ấy ấy, đấy là  đằng ấy chứ tớ không nói à nghe. Người ta trí tuệ  đỉnh  cao, nhìn  xa  trông  rộng, sáng  suốt dẫn  dắt, đầu quan chức lãnh  đạo   sao  dám bảo    đầu  bò đầu  bướu, bậy bạ bất kính  quá chừng, nên gọi lại  đi!   

            - Gọi thế nào  bây  giờ?

            - Nên gọi là  đầu  các vị  đầy tớ nhân  dân.

 

16-3-23

1 nhận xét: