MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

XÁC LẬP UY QUYỀN ĐẾ VƯƠNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Triều đình trên có vua, dưới có bách quan lo việc cai trị. Vua được xem là thiên tử (con trời), vị thế tối cao,  quyền lực tuyệt đối, thay trời trị dân. Thừa tướng được vua cắt cử đứng đầu trăm quan, được miễn cho nghi lễ quỳ lạy, được ngồi cạnh vua  trong lúc thiết triều để điều khiển trăm quan.

            Thừa tướng nắm giữ nhiều quyền hành nên sinh lờn, lắm khi  đi ngang hàng thậm chí  còn bước lên trước vua, tự nhiên như nhiên còn tỏ vẻ khinh thị, coi vua chẳng ra gì. Rõ ràng muốn làm chúa, tranh vị thế với vua.

            Cảnh chúa lờn vua sinh ra tình trạng  quan triều không không coi vua ra gì trở thành nguy cơ khinh nhờn phép tắc, đảo lộn kỷ cương, trên lệnh dưới lờ, trên bảo  dưới  không nghe. Lo lắng, vua cho gọi thái sư vào tham vấn. Thái sư vốn ganh tỵ với thừa tướng, nhân dịp tìm cách loại trừ, tâu rằng:

- Thừa tướng lờn mặt  rồi thì quan lớn quan nhỏ, cả hệ thống  cai trị sẽ  coi vua chẳng ra gì. Coi thường thiên tử là coi thường phép nước, là nguy cơ phải loại trừ.

            Thừa tướng quen lờn mặt  cũng là do vua trước bất nghiêm.  Vua không ra vua, hời hợt ngu dốt, sinh hoạt buông thả, chỉ biết tham lam vô độ… Trước mắt  phải tập trung tìm cách hạ bệ thừa tướng, đốn gốc xong thì cắt cành róc nhánh dằn mặt trăm quan  để lập lại kỷ cương.

            Vua nghe theo, mượn cớ  thừa tướng lãnh chỉ đạo sai lầm  gây thiệt hại nghiêm trọng  về kinh tế cho đất nước, tống về hang cho làm người tử tế rồi với danh nghĩa  trị một người cứu muôn người,  tung đòn trừng trị một số tay chân thân cận thừa tướng.

            Bọn quan lại xưa nay a dua thừa tướng,  thấy gió đổi chiều liền trở cờ theo vua, cúc cung tâng tán ân đức trí tuệ nhà vua, lạy phục xin tha mạng. Vua ngẫm nghĩ dằn mặt thế cũng đủ, trị hết lấy ai làm việc, nên thôi.

            Bọn quan lại dù vẫn khinh nhưng không dám lờn, cứ mở miệng là răm rắp tụng đọc dẫn giải lời vua, hô hào thực thi mạng lịnh nhà vua. Một tiếng theo dựa theo chiếu chỉ, hai tiếng được sự chuẩn y, ba tiếng dưới sự lãnh  đạo tài tình sáng suốt của vua ta…

            Nhà vua hỉ hả ra mặt, gọi thái sư vào tưởng thưởng.

 

11-7-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,14-7-22,20L
    29-7-22,25L, 2bl, 3cs
    Minh Trần Ngọc-Phong kiến đỏ còn giã man hơn xưa
    14-9-22,10L,
    Hieu Phan- Rất hay và rất chính xác!

    Trả lờiXóa