MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2022

LẦM, LẦM NỮA, LẦM MÃI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Vô can vô cớ nhưng  bị cọp nghi phản loạn, gấu bị đem hành hình. Đến vỡ chuyện thì đã muộn,  cọp  hơi  tỏ vẻ áy náy rồi tỉnh bơ. Thuộc hạ cọp  có kẻ khuyên nên nhận lỗi  rồi minh oan cho gấu để muôn loài yên tâm, không còn quá  âu lo sợ sệt nhưng cọp lắc đầu:

            - Thừa nhận lỗi hóa ra tự mình  nhận sai lầm, nhận sai lầm hóa ra  tự ta phủ nhận ta là đấng  lãnh đạo anh minh  sáng suốt tuyệt đối của muôn loài sao.

            - Nhưng lãnh đạo cũng có  khi sai lầm,  biết thừa nhận sai lầm càng  tăng uy tín, lo gì!

            - Sai lầm gì còn được chứ  không thể sai lầm giết người  vì giết  người không đền mạng cũng phải bay chức  mất ngôi, khác gì án treo cổ. Không thể  thừa nhận sai lầm mà phải biến sai lầm thành sáng suốt đúng đắn.

            - Như vậy gấu phải muôn đời chịu oan.

            - Vì  sự nghiệp chung, vì sự tồn vong của họ cọp đành phải vậy.

            - Nhưng như vậy nỗi  oan sẽ kéo dài  đến  đời con cái cháu chắt nhà gấu.

          - Biết làm sao được, nó không sai thì ta sai, ta sai thì làm sao cai quản rừng, thống trị muôn loài. Đành phải coi gấu  là kẻ thù truyền kiếp của dòng họ cọp ta thôi!

            Ngẫm ra, dính tới cọp là gay go, có chấp nhận tàn đời thì hãy chơi với cọp!

 

22-7-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 23-7-22, 20L, 2bl
    Nguyễn Huy Hoàng-Cấp trên bao giờ cũng đúng ! Chỉ khi chánh án hỏi thì chánh án biết
    31-8-22,15L
    Tuong Vu-Con cọp ăn thịt nai, heo rừng v.v..kể cả những con thú nhỏ. Có khi được sướng bởi làm vật hi sinh cho thú dữ lại là khác à nhen...
    26-9-22,20L, 2cs

    Trả lờiXóa