MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

MÁY BIỂU QUYẾT (Robot bầu cử)

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Nói chuyện  bầu bán biểu quyết, Hai Lờ cho rằng kiểu  làm ăn  đưa tay  đưa thẻ rầy rà, mất  công kiểm đi đếm lại, nên thay bằng máy, chi cần bấm nút một cái là xong, tổng hợp kết quả ngay,  chính xác trăm phần trăm.

            Ba Đụt  cười mỉa:

            - Đã thừa người  lại  đưa thêm máy vào, hao tốn chịu gì nổi. Phải trong tinh thần tinh  giản biên chế ở thời đại  4.0 là dùng máy thay người biểu quyết, đơn giản  ngay thủ tục, loại thải  được hàng trăm kẻ ăn lương bấm nút.

            Lờ ngạc nhiên hỏi  do đâu mà đề xuất  lạ vậy, Đụt tiếp:

            - Tại hội đồng nhân dân kinh kỳ, nơi trung tâm chính trị cả nước, một tay  trên xem là anh hùng được đưa ra  cho bầu vào ghế chủ, kết quả 100% đồng thuận. Một thời gian, phát hiện y là giặc nội xâm, lại  đưa ra  cho biểu quyết bất  tín nhiệm, kết  quả 100%.

            Lại tiếp tục đưa một  vị thượng thư tốt  từ trong ra   ngoài, giỏi dưới  lên trên, tuyệt  từ trên xuống dưới  cho bầu, kết quả 100% nhất trí. Không bao lâu lại phát hiện vị tốt tài ưu tú kia là kẻ xấu, một  loại dịch tặc độc địa bèn đưa ra  cho bầu bất tín nhiệm, kết  quả biểu quyết 100% đồng thuận.

            Lại  đưa tiếp một tay mới, giới thiệu  là quá tốt quá tài quá hay quá giỏi quá đỗi tuyệt  vời ra cho bầu, kết  quả 100% nhất trí. Chuyện tay này  dở hay hậu sự thế nào xin hậu xét.

            Không cần biểu  quyết  cũng biết  đồng thuận, không chỉ đa số mà  cả 100% vậy  cần gì bầu bán mất  công, chỉ cần dùng cái máy bấm nút  điều khiển từ xa, dùng máy gật  thay người cho gọn, khỏi mất  công trả lương, hao tốn phí phạm… Chơi  loại  robot bầu cử muốn sao ra vậy coi  bộ  khỏe.

            Tưởng ý kiến thế là ngon nào ngờ Lờ gạt  đi:

            - Dùng robot- người tốn kém phiền phức trăm thứ,  dùng robot- máy hiện đại  hại  điện, mất  công bảo dưỡng, đằng nào cũng hao tiền tốn của. Chi bằng dẹp quách, không người không máy, chẳng  phải mất  công bầu bán biểu quyết gì cả, cứ việc chỉ định, thích thì ưu tú tuyệt vời dựng lên, không thì suy thoái biến chất, hạ cái rẹt, khỏe!

            Tư Oi nãy  giờ ngồi nghe, vọt miệng cự nự:

            - Dẹp hết  thì còn chi để nói, không thực chất cũng phải hình thức chứ, bỏ hết trơn hết trụi thì còn gì là dân chủ. Rõ thiếu quan điểm lập trường!

            Nghe quan điểm lập trường phát rùng mình lạnh gáy, ai nấy tắt  đài, nín khe.

 

28-7-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 2-8-22,30L, 4bl,1cs
    Tuong Vu-Rù rì trăm xuống trăm lên
    Cỏi âm quyến rủ trăng rên chó hù...
    Long Dt-Dán mác dân chủ...đóng tuồng

    Trả lờiXóa