MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

AI LÀM HƯ HỎNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba Chìm than thở rằng nạn cán bộ nhất  là cán bộ lãnh đạo hư hỏng  làm đau đầu đảng cầm quyền. Chưa bao giờ  và ở đâu mà cán bộ lãnh đạo thối nát nhiều đến thế, ban ngành đoàn thể tổ chức đơn vị  địa phương cơ  sở nào cũng có, ém thì thôi chứ khươi vào là bùng tòe lòe cả đống. Có cơ sở hôm trước  được công nhận trong sạch vững mạnh hôm sau bể ra bầy nhầy thúi hoắc.  Có cá nhân được thưởng huân chương, được phong anh hùng, vào hàng nhân sự chiến lược, được giao trọng trách  mà đùng một cái té ra giặc nội xâm.

            Do đâu  ra nông nỗi, ai làm hư cán bộ?

            Bảy Nổi  cộc lốc:

            - Do dân.

            Hỏi sao  lại đổ cho dân, y bảo:

            - Cán bộ nắm chính quyền, chính quyền là của dân do dân nên chi cán bộ hư là do dân. Không nghe lão chủ cuốc hội- cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất- tuyên bố rằng quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai. Dân nuôi cán bộ, dân giám sát cán bộ,  cán bộ là con em nhân dân, từ nhân dân mà ra nên cán bộ hư  là do dân, vì dân. Cán bộ hư  còn do dân không tố cáo, không dám đấu tranh, không chịu phát hiện mà còn đút lót, dung dưỡng… Hơn nữa, cán bộ là đầy tớ, dân là ông chủ,  tớ hư chủ phải  chịu trách nhiệm, thế thôi!

            Ba Chìm không thông, bảo:

            - Lãnh đạo ngồi trên đầu trên cổ dân, do tổ chức sắp đặt, các ổng muốn làm gì đó làm chứ  dân nào biết  mà đổ vạ cho dân. Phải nói rằng cán bộ  lãnh đạo hư là do tổ chức, ông nào cũng nằm trong tổ chức, giữ cương vị này trọng trách nọ, được tổ chức theo dõi, giáo dục, rèn luyện, bố trí thì lãnh đạo hư  tổ chức phải gánh trách nhiệm, không thể dồn tội cho dân, dân không chịu trách nhiệm!

            Tranh qua cãi lại chưa ai chịu ai, Chín Lênh Đênh thở dài đánh thượt:

            - Dân không chịu trách nhiệm nhưng  dân lãnh hậu quả. Dân còng lưng đóng thuế, cán bộ thâm thủng dân gồng mình chịu đựng, cán bộ phá tán dân cắn răng  đền bù, cán bộ chơi  bời dân oằn mình cung đốn. Đến khi  lãnh đạo lấm láp hư hỏng bị loại thải thì tống xuống làm dân, đẩy cục thối vào dân, dân lại rước hết.

            Đến đây, ai nấy  rầu rĩ,  buồn hơn mặc niệm.

 

5-7-22

 

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK,6-7-22,
    Hy Võ-Dân là một cái chung chung nhất. Cứ sai đổ lên đầu dân hết, an toàn.
    Hoàng Hữu-Chả nhẽ Đảng cộng hoà của mỹ?
    Phi LeQuy-Người dân làm hư hỏng cán bộ.. vì dân không đưa hối lộ thì CB đâu có hư hỏng ?!
    Hoang Truong-Cái gậy ông nắm trong tay
    Vô tình nó đập trúng ngay lưng mình...
    Cúi đầu khấn hỏi thần linh
    Tiền để tơ hớ không rinh sao đành..?
    12-7-22,10L, 3bl, 1cs
    Hiền Chung-Dân tôi không phải cái thùng rác
    Ngôđăng Hựu-Chỉ có bọn thù địch mới làm hư hỏng cb nhiều thế? Lại toàn cbcc mới kinh.
    Lão Thạc-Làm sao mà làm hư hỏng được cán bộ , thứ nhất họ được học tập lí luận cao hết cỡ , thứ hai họ được lãnh đạo toàn diện , thứ ba là được đóng cửa bảo nhau và nhiều thứ nữa
    10-9-22,10L, 2bl, 1cs

    Trả lờiXóa