MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

GIAN THAM DO ĐÂU MÀ CÓ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Thiên Tào hóa hình thường dân xuống thăm nước Vị, tới đâu cũng gặp gian tham dối trá. Ra đường gặp gian dối, đến nơi ăn chốn ở cũng bị lường gạt, vào trường học, bệnh viện đến chốn công đường và ngay chỗ  chùa chiền cũng bị  lừa đảo. Gian manh dối  trá đầy rẫy.

            Liền gọi Thổ Công hỏi trị nhậm thế nào mà để xã hội nhân tình xuống cấp thê thảm vậy, liền được đáp:

            - Do tàn dư chế độ cũ.

            Thiên Tào trợn mắt:

            - Chế độ cũ đã  bị xóa sổ hơn nửa thế kỷ rồi, bọn nhà ngươi tự hào xây dựng chế độ mới ưu việt gấp trăm nghìn lần mà cứ đổ cho tàn dư chế độ cũ là sao.

            Thổ Công ngượng nghịu lách tránh:

            - Do chính sách đổi mới mở cửa nên rác rưởi tư bản ùa vào.

            Thiên Tào hừm  một cái:

            - Chính dân kể cả chức sắc  các ngươi đem rác rưởi sang xứ người ta lại quen đổ vấy. Tiếng là làm ngoại giao lại ăn đi trộm sò, buôn hàng cấm nào sừng tê giác nào vi cá mập,  tiếng  giao lưu văn hóa truyền hình lại vào siêu thị trộm đồ, tiếng nghệ sĩ ưu tú lại đi hiếp dâm. Bây giờ các của hàng bên  Nhật bên Âu còn có cả bảng  ghi rành rành CẤM ĂN CẮP bằng tiếng Việt  đấy, vẻ vang chưa!

            Thổ Công gãi tai:

            - Thú thật là do cơ chế sinh ra.

            Thiên Tào hất hàm:

            - Cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ mà các ngươi tự hào là  đặc trưng tinh hoa sáng tạo, kết tinh của lịch sử, đỉnh cao của thời đại, bây giờ  lại chính các ngươi bảo cơ chế đó sinh ra gian trá hóa ra  các ngươi phỉ báng  sự  lãnh đạo quản  lý làm chủ sao. Nói vậy  là trái với chủ trương đường lối, mất quan điểm lập trường đấy!

            Thổ Công  lúng túng bế tắc.  Thiên Tào  giật giọng:

            - Thế  ngươi đã biết  gian tham từ đâu mà sinh ra chưa?

            - Dạ, thú thật  con  chưa sáng tỏ được.

            - Gian tham từ gian tham sinh ra chứ đâu nữa!

            - Sao ngài nói loanh quanh lạ vậy?

            - Thì cũng như trâu bò sinh trâu bò, chó lợn sinh chó lợn,  cáo cầy sinh cáo cầy, loài nào sinh giống nấy chứ gì nữa.

 

3-7-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét