MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

CHỌN GIÁM THỊ

BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh internet

            Đốc Dục sai Hiệu Tặc bồi dưỡng đề bạt một giáo viên đặng bố trí coi thi phòng đặc biệt bổ túc văn hóa. Được ba  tháng, hỏi:

            - Đề bạt được chưa?

            - Chưa được, còn say máu lắm. Nghe ba chuyện tiêu cực trong thi cử y đã nổi sùng.

            Được ba tháng nữa, hỏi:

            - Đề bạt được chưa?

            - Chưa được, còn hăng, còn gắt gao lắm. Thấy học viên quay qua quay lại khi kiểm tra y đã cảnh cáo đòi thu bài.

            Được ba tháng nữa, hỏi:

            - Đề bạt được chưa?

            - Chưa được, thấy các hiện tượng quay cóp y đã đòi lập biên bản.

            Được ba tháng nữa, hỏi:

            - Đề bạt được chưa?

            - Được rồi! Giờ thì dẫu thấy thí sinh ném đề ra cho người ta giải rồi photocopy đưa vào, để sờ sờ từng xấp trước mặt mà chép y cũng  coi như không có. Trông thì như tượng gỗ mà thực có tứ đức: Nhũn nhược, xuê  xoa, phớt lờ, trối kệ. Chi bồi dưỡng kha khá, cho đi nhà hàng tẩm bổ ít độ là như ý.

1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét