MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

ĐẦU CẨU TRANH CÔNG TRẠNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Tần muốn đánh chiếm Nam Quận nhưng không sao gầy dựng cơ sở, không thể đưa quân  vào được vì thành cao hào sâu, mạng lưới an ninh Nam Quận chặt chẽ.  Chưa nghĩ ra các thì có kẻ xui nên dùng bọn đầu cẩu làm nội tuyến đưa đường chỉ lối.

            Hỏi đầu cẩu là ai thì bảo đó là bọn có học thức, nhiều đứa trình độ cao nhưng không có quyền chức nên sinh bất mãn, chờ cơ phá phách. Tần  vương nghe theo, đem bạc tiền câu nhử rồi bơm thổi vuốt ve nâng tán rằng đây là tầng lớp tinh  hoa, đội quân xung kích, lực lượng cách mạng, hứa hẹn tương lai rạng rỡ chức quyền.

Nghe  hăng chí, bọn đầu cẩu ngày đêm quậy phá, chia rẽ làm suy yếu nội bộ, từ trong đánh ra làm rối loạn mọi thứ. Các nhà cai trị  Nam Quận biết  được âm mưu nhưng lúng túng không dám mạnh tay trừ diệt  vì sợ mang tiếng đi ngược tinh thần thân dân nên  ngày càng khốn đốn, tê liệt.

Chờ có thế, Tần quân  xâm nhập xây dựng  cơ sở chờ dịp nội công ngoại  kích  đánh chiếm.

Tần chiếm được Nam Quận, bọn đầu cẩu  hí hửng khoe công đầu,  coi  thường coi khinh cả bọn quan tướng Tần. Dân chúng  rõ mặt  bọn đầu cẩu nên oán hận lắm. Bọn quan tướng Tần  vào sinh ra tử lại bị  bọn đầu cẩu  hớt công nên căm ghét tận xương, bẩm với Tần vương nên trừ diệt. Rằng  nhờ bọn đầu cẩu  mà ta chiếm được Nam Quận, biết đâu sau này  nó lại dâng  Nam Quận cho kẻ khác, không sớm trị diệt bọn phản phúc  e rồi hối không kịp. Hơn nữa, dân chúng  căm ghét bọn này đến tận xương tủy, giờ trị diệt    thì vuốt ve  được lòng dân  vừa trừ  mầm họa về sau, một tên trúng hai đích còn chần chừ gì nữa.

Tần chủ nghe theo, đem đầu cẩu ra bêu nhục rồi khử như bọn tội phạm.

 

2-7-22

 

1 nhận xét: