MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

DÙNG SỢ ĐỂ TRỊ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Thuộc diện nhân sự tầm chiến lược, trước khi lên đường nắm trọng trách cai trị, Thủ Độc đến thăm viếng cũng để xin tôn sư chỉ giáo, Bí Hiểm  hỏi:

            - Muốn trị yên dân chúng phải thế nào?

            Thủ Độc bài bản:

            - Phải làm cho dân chúng tin yêu, gắn bó với người cai trị.

            Bí Hiểm cười khẩy:

            - Bây giờ biết sao là tin. Ngay bọn cai trị còn không tin nhau, sẵn sàng thanh toán nhau mà đòi dân tin là chuyện viễn vông. Ngoài chúng nói tin trong lòng chúng ghét, biết  đâu được. Phải làm cho chúng sợ mà theo. Muốn chúng sợ phải thế nào?

            Thủ Độc bài bản:

            - Phải  dùng dùi cui súng đạn, đàn áp bắt bớ. Kinh điển dạy rằng bạo lực là bà đỡ cách mạng, Mao chủ tịch cũng nhắc nhở rằng  quyền lực đầu họng súng, bạo lực là tất yếu.

            Bí Hiểm lắc đầu:

            - Con giun xéo lắm cũng quằn, già néo đứt dây, tức quá hóa căm thù, sợ quá hóa liều, coi chừng chúng nổi dậy dùng bạo lực chống bạo lực là rắc rối to đấy! Cho nên, phải  làm sao cho chúng sợ, duy trì nỗi sợ hãi, làm cho nỗi sợ thường trực, lúc nào, ở đâu cũng cảm thấy bị  rình rập, đe dọa như có  con mắt vô hình theo dõi nhất cử nhất động của mình. Làm cho  sợ từ đời ông cha đến muôn đời con cháu, cứ nghe là sợ, thế mới dễ cai trị.      

            Thủ Độc xin giảng kỹ hơn, Bí Hiểm tiếp:

            - Dùng  hình thức  góp ý phê bình, sổ đen sổ đỏ, khai lý lịch, bắt cam kết, luôn theo dõi, bình xét, đánh giá, xếp loại từ thấp đến cao. Luôn nhắc nhở, răn đe, đặt trong thế  kẻ bị khuyết điểm, kẻ có lỗi, có tội bị tổ chức nắm rõ,  thấy hết nhưng chưa ra tay làm cho chúng phập phồng lo âu, thắc thỏm sợ sệt. Có khuyết điểm đã sợ, không khuyết điểm cũng sợ,  phạm chút lỗi thì mất ăn bỏ ngủ như  bị cướp mất hồn sanh. Bóng gió  dọa dẫm còn đáng sợ hơn cả dùi cui súng đạn nữa đấy! Dùng sợ để trị là cách tốt nhất, nhớ lấy!

            Thủ Độc bái lĩnh lui ra.

 

4-7-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9-7-22,50L, 6bl, 2cs
    Vân Lê Ngọc-Giờ thì đã đạt mưu đồ-Im re hết ráo,...lu loa đồng tình!?
    Trần Cường-Chẳng biết cái diễn biến chuyển hoá, và thế lực thù địch nó dài ngắn vuông tròn. Ba đầu sáu tay ra sao. Nó vô hình vạn trạng thì chống thế nào.
    Nhiều khi nó lộ nguyên hình, và trình ình ra đấy còn chả chống được.
    Cái cần chống là cái thể chế sinh ra nó, và nuôi dưỡng nó bao.che cho nó. Chứ còn chống cái vô hình thì chỉ là xảo ngôn mà thôi...
    Quang Cảnh-Súng đạn thì chỉ đến được một số đích mà thôi ; Còn doạ dẫm thì đích của nó là lan truyền khắp không gian !
    Hy Võ-Sợ ở đây nó không có hình hài cụ thể. Cứ dùng ný nuận chuyên chính vô sản mà hù, đố thằng nào không sợ.
    17-7-22,DTVN,Phan Triều Thành- Hay lắm ...
    VHMN,Anh Due-Sâu sắc
    Hòa Lê-Chỉ thẳng mặt mà dọa dẫm cũng không đáng sợ bằng dọa dẫm bóng gió .
    Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù thì kẻ thù nhiều lắm . Khổ nỗi là : Nhìn vào dân mà suy diễn kẻ thù thì mới.. chết dân .
    Không làm cho sợ thì không cai trị được . Ai không phục tùng , ai nêu chánh kiến.. đều là phản động chống phá Nhà Nước.Lối cai trị bá đạo .
    Người ta an phận , người ta nhẫn nhục để sống.. Cho đến khi dân chúng cùng đường , không thể nhẫn nhục nữa.. thì hãy coi chừng !
    2-8-22,20l, 2bl
    Nguyễn Thanh Danh-Chống, chống , chống mãi! Nhưng nó vẫn hiên ngang tồn tại như tệ tham nhũng.
    10-9-22,20L, 1bl

    Trả lờiXóa