MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

THIÊN ĐƯỜNG MỐC XÌ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Hỏi: - Phất cao ngọn cờ triệu tập dân chúng đứng lên xóa bỏ áp bức bất công, lạc hậu nghèo nàn, giải phóng mọi mặt xã hội để  xây dựng thiên đường trần thế, vậy  đến đâu rồi, tới cõi cực lạc chưa?

            Đáp: - Chưa, vì bận đánh giặc.

            - Giặc gì?

            - Giặc ngoại xâm, nào  Pháp nào  Nhật  nào Mỹ  nào “nước lạ”.

            - Nhưng  đánh giặc xong rồi, sao chưa chịu lên thiên đường cực lạc?

            - Còn tiếp tục đánh giặc.

            - Giặc gì nữa?

            - Giặc nội xâm. Đây  là quá trình lâu dài  gian khổ, không thể nóng vội mà phải kiên trì vì là ta đánh ta, đánh chuột  còn lo vỡ bình.

            - Thế khi nào mới chịu lên thiên đường? Trước đây các ngài từng hứa hẹn  đánh ngoại xâm xong, trong vòng quá độ 10-15 năm là xây dựng xong cơ sở cho thiên đường, bây giờ lại lấp lửng trì hoãn. Vậy lúc nào lên thiên đường đây, nói thẳng nói thật  đi!

            - Còn xa xôi lắm, cuối thế kỷ 21 không biết có hoàn thiện xong  cơ sở chưa nữa.

            - Như nói chuyện thế giới bên kia vậy, đến đó thì  chết  mẹ cả rồi chứ ai biết thiên đường khỉ mốc gì nữa. Mẹ kiếp, cứ cho ăn bánh vẽ hoài!

 

4-7-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,8-7-22,15L, 4bl
    Thành Nguyễn Văn-Thầy bói rờ voi thì đã khó/không hình dung/mô tả được voi ... Huống hồ, khám bệnh ra toa thuốc chữa cho voi.
    Tròn 100 năm, mới hứa hẹn ra lò ... bánh vẽ; Nói chi chuyện thiên đường ... Tít 9 tầng trời Đâu-suất.
    Hà Minh-Các cụ, hưởng thụ theo nhu cầu từ lâu rồi
    10-9-22,12L

    Trả lờiXóa