MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2022

BÙA CỌP

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nhờ nanh nhọn vuốt sắc mà cọp đánh đuổi được bọn trâu voi lên ngôi độc quyền thống trị. Từng chứng kiến cảnh  cọp xé xác phanh thây nhai thịt uống máu vật xấu số, mỗi lần nghe tiếng gầm rít cọp là muôn loài kinh hoàng thót tim, tìm cách  lẩn trốn. Cọp đến đâu rừng xanh hoang lạnh đến đấy.

            Đang lim dim tự đắc vì  sức mạnh bạo quyền thì  cáo vào gặp xin dâng lời khuyên, cọp hỏi khuyên gì, cáo thưa:

            - Đại vương cai  trị  rừng xanh     chỉ dùng nanh vuốt thôi sẽ mang tiếng chúa tể  hung bạo, không ổn, nếu muôn vật  hợp lực chống lại thì nguy.

            Cọp giật mình, lo lắng hỏi:

            - Nên dùng cách gì?

            - Phải dùng bùa cọp.

            Cọp  nhếch mép khinh thường:

            - Phải có uy lực thực chứ càn gì dùng ba thứ bùa phép, ba thứ linh tinh đó họa chăng chỉ dọa được ba đứa  trẻ nít, ta mà mê tín ba thứ tào lao đó thì làm sao chiếm được rừng.

            Cáo không nản:

- Linh thật sự đấy,  có dùng  mới gây ám ảnh ngày đêm, không chỉ một đời mà ám ảnh truyền đời đến các loài. Sức mạnh bùa cọp vô hình nhưng hiện hữu lớn lao, tác dụng ghê gớm lắm đó.

- Bùa cọp ra làm sao?

- Chính là đem ảnh  ngài sơn phết thếp vàng, kẽ vẽ tô trát cho nhân từ. Giấu nanh  giấu  lưỡi đi làm cho ngài sẽ trở thành đạo mạo uy nghi, hiền tài đức độ. Cứ bắt nhà nhà  treo thờ, qua đó loài loài chiêm ngưỡng cầu nguyện tỏ lòng  ngưỡng mộ ơn đức, cầu cho ngài cọp sống lâu  muôn tuổi để  cai quản dẫn dắt cứu độ rừng xanh. Qua đây, có thể xem xét thái độ muôn loài, loài nào treo, loài nào không, từ đó mà biết loài nào tin hay phản đối, loài nào phục tùng loài nào ngấm ngầm bất phục để xử trị. Cái ảnh cọp làm bùa  ấy chẳng khác gì  con mắt theo dõi tận hang ổ muôn loài, rình dòm mọi thứ,  cứ mở mắt  là thấy  ngài cọp chằm chằm, làm cho tự  thâm tâm muôn loài kinh sợ, không dám hó hé. Trị yên muôn loài phải vậy.

Chúa cọp nghe theo, ban lệnh nhà nhà  loài loài phải treo thờ ảnh cọp. Muôn loài tuân thủ răm rắp. Đâu đâu cũng  dựng treo hình ảnh cọp, có loài còn  nặn  cả tượng cọp  để thờ, có loài còn đặt thêm  trước ảnh tượng cọp cái bát nhang để tiện ngày đêm  hương khói cầu lạy. 

Nai  là loài vật thường xuyên bị đem ra hiến tế, món được  nhà cọp khoái khẩu nhất cũng nhanh chóng dựng treo ảnh tượng và  lâm râm nguyện cầu  ghi khắc công ơn  ngài cọp hiền đức  cứu tinh. Nai con thấy chướng, bảo lão cọp  là kẻ thủ truyền kiếp của họ nai và muôn loài, sao  lại tụng niệm khấn lạy lão ác. Nai già  suỵt suỵt rồi bụm ngay miệng nai con, thì thào:

- Bọn chồn cáo đang rình mò nghe ngóng theo dõi đấy, chúng biết được mà đi báo cáo  là dòng họ ta nguy to đấy, hui miệng hui mồm!

 

9-7-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 11-7-22,45L, 7bl, 1cs
    Văn Bê Lê-Viết hay thật !
    Haidel Dang-Ngoài nớ cũng đã có Đạo Ông Khóc Giả rồi
    Dung Pham-Bùa mê có thật nha
    15-7-22,DTVN, Phan Triều Thành-Hay lắm, hay lắm ...
    10-9-22,10L

    Trả lờiXóa