MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

ĐỊCH HAY TA

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Được  đề cử vào ban chống tham nhũng địa phương, trước khi lên đường nhận trọng trách, Tra Cẩu ghé thăm Trùm Cầy để xin chỉ giáo thêm để quán triệt quan điểm lập trường chủ trương đường lối.

            Trùm Cầy vô đề ngay:

            - Việc ngươi bây giờ là đánh tham nhũng, muốn đánh phải thế nào?

            Tra Cẩu hăng hái:

            - Hốt ngay, phải xem tham nhũng là địch, tiêu diệt đến cùng!

            Trùm Cầy giảng giải:

            - Có những kẻ tham nhũng bị xem như địch, có  kẻ được xem như ta . Xem như địch là kẻ có  quyền lợi đối nghịch không thể khoan nhượng với ta thì phải một mất một còn,  đó là kẻ  bị đem ra thí chốt, bọn tham nhũng vặt tép chết không thúi biển. Những kẻ tham nhũng  được xem như địch đó cứ mạnh tay  cho hết vào  lò không cần thương xót, cương quyết trừ diệt để  lấy lại niềm tin.  .

            - Còn kẻ tham nhũng được xem như ta, ta đánh ta là ai?

            - Là những kẻ trùm đầu phe cánh, so ra ta tám  lượng chúng nửa cân, ngang bằng quyền lực, chơi nhau chó chết mèo le lưỡi, trạng ngủm chúa cũng vô hòm, mâu thuẫn nhưng phải nương nhau  cùng tồn tại, đánh cho có đánh, diễn làm bộ vậy thôi.

            Những kẻ vốn là tay chân bộ hạ từng đi lại làm ăn, biết tỏng tong nhau trên từng cây số, giờ không rớ vào  thì mang tiếng bao che lấp liếm, phải đánh nhưng làm quá chúng toáng lên là toang bầy hầy thúi hoắc cả đám, chết chùm với nhau nên chỉ  đánh giả bộ, kiểu kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, quá lắm thì cách cái chức chúng không còn giữ, vừa đánh vừa gãi  là êm.

            Tra Cẩu  gục gặc:

            - Bây giờ hạ cấp mới vững lập trường, sáng tỏ đường lối chủ trương, hiểu quan điểm đánh tham nhũng là ta đánh ta một cách triệt để.

            Xong bái biệt  lên đường thực thi trọng trách.

 

30-6-22

 

1 nhận xét: