MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

VƯỢN HÓA - HÓA VƯỢN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Xưa nay người cai trị người, thế giới người lắm đẳng cấp, đua tranh giành giật nhưng vẫn lấy lẽ trời tình người đối xử với nhau. Bỗng một ngày đất trời rung chuyển, vũ trụ đảo điên, loài vượn người xuất hiện  làm mưa làm gió. 

            Vượn người nhiều mưu mô tài phép, lắm thủ đoạn, xâm nhập chiếm lĩnh rồi thống trị  xã hội người. Chúng  lật nhào mọi giai tầng, đảo lộn mọi giá trị,  cào bằng  học thuật, xóa sổ tinh hoa,  tự đặt ra  mọi phép tắc đối nhân xử thế. Ngoài  tinh hoa bách chiến bách thắng của  loài vượn  ra thì tất cả đều lạc hậu phản động phải  bị vứt bỏ. Vượn người  tự xưng là đỉnh cao trí tuệ, trung tâm của thời đại, lương tri và nhân phẩm, loài người phải học tập tuân thủ.

Họ vượn  được xem là cao cả linh thiêng, là chuẩn mực rèn luyện phấn đấu để cải tạo loài người. Được  mang họ vượn là  niềm vinh dự thiêng liêng vô bờ bến, lắm kẻ háo hức nhập họ vượn mong sớm trở thành vượn người. Kẻ được thì đắc chí nghểnh mặt nghênh nghênh ta đây giác ngộ, kẻ không được thì tiu nghỉu  thất chí, ray rứt đau khổ, lắm chuyện.

Hỏi về thủ tục  gia nhập họ vượn, những kẻ đã kinh qua bảo  nhiêu khê rắc rối lắm. Nào tra tìm, rà đi xét lại, soi tới soi lui ba đời bốn kiếp, cam kết, bảo lãnh, được mới duyệt  chấp thuận. Nguyên tắc là tự nguyện tự giác, chấp nhận  thử thách chứ không ai bắt buộc, xin thậm chí chạy nữa còn không được, ai ở đó mà bắt.

Được duyệt trước hết  phải làm thủ tục tẩy rửa, kỳ cọ xóa bỏ cho sạch  con người cũ từ ngoài vào trong, từ thể xác đến tinh thần người ta gọi là lột xác, có vậy mới chuyển từ người thành vượn được.  Bước hai  là hô  thần nhập tượng, ở đây là hú vượn nhập xác, xác người nhưng linh hồn  vượn, từ lời ăn tiếng nói cho đến nghĩ suy, tư tưởng nhất nhất đều được vượn hóa. Con người bị xóa sổ thay vào đó  là vượn người.

Chuẩn bị nhân thân xong thì tương lai quyền hành danh vị  phú quý sang giàu sẵn sàng  chờ đón.

Thời gian sau, trong số gia nhập  vượn tộc để hóa vượn, thấy có kẻ ra vẻ bất đắc chí liền lân la tìm hiểu.  Hỏi rằng:

- Người ta  hóa vượn mà lên hàng quan tướng, giàu sang  tột đỉnh, được đủ thứ còn ngươi được hay mất?

Y chua chát:

- Có được có mất.

- Được gì mất gì?

- Được họp hành kiểm thảo phê bình uốn nắn nhắc nhở chấn chỉnh liên miên, được  giao làm đầu sai đủ thứ, được ăn theo, nói theo, suy nghĩ theo, làm theo đủ điều.

- Thế mất gì?

- Mất tính người, mất độc lập suy nghĩ, mất tự do, xem như mất tất cả.

Xong  càng ủ ê rầu rĩ. Người nghe  mỉa:

            - Vượn mới  học làm người ai đời ngươi  là người  lại đi học theo vượn, học để thành người không học  lại học thành vượn, ngược nghẽo đến thế. Lẽ ra học cái cao đẹp thì ngươi học cái thấp hèn, học tiến thì lại học lùi,  học để có văn minh văn hóa thì ngươi lại học  dã thú dã man. Lương tâm không hướng theo  thánh phật lương thiện mà  đem giao hết cho quỷ sứ ác đức, bán mất linh hồn thì còn trách ai nữa. Vượn hóa người phải mất hàng trăm nghìn năm còn người hóa vượn  mấy chốc, chua xót thay!

 

1-7-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-7-22,20L, 4bl
    TLKT,Minh Nguyen-Có thể đem khỉ ra khỏi rừng; nhưng không thể đem [cách sống] rừng ra khỏi khỉ.
    14-7-22,20L, 4bl
    Ngôđăng Hựu-Người ta gọi là lại giống thì nhanh lắm!

    Trả lờiXóa