TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Có tờ đơn nặc danh tố cáo cơ sở nọ bè đãng mất đoàn kết, phe cánh trù dập, tham nhũng hối lộ nghiêm trọng… Trăm tội, tội nào cũng đúng sự thật, có đủ bằng chứng. Kiểm Hiểm nhận đơn, sai Đề Hóc truy tìm sự thật, nắm bắt cho được sự thật để xử lý triệt để.
Đề Hóc xin hỏi sự thật nào, có phải là những bằng chứng tiêu cực thối nát được đề cập trong đơn không, Kiểm Hiểm hừm một cái:
- Sự thật rành rành đó thì nơi nào chẳng có, ai mà chẳng biết, mắc gì truy tìm cho mất công. Cái cần là truy cho ra đứa nào viết, đứa nào gửi, bắt được tay day được cánh cho chúng hết chối cãi để xử lý.
Đề Hóc còn phân vân thì Kiểm Hiểm dằn giọng:
- Đây là tờ đơn nặc danh, do chính những kẻ không tin tưởng chúng ta viết ra. Kẻ không tin chúng ta thì chắc chắn không thể là đồng chí đồng đội của chúng ta được, phải rõ ràng quan điểm như vậy. Không tin thì hay chống đối mà chống đối tức là đối nghịch, dễ dàng trở thành kẻ thù cua ta, phải truy tìm là vậy.
Kẻ dám đứa đơn tố cáo cơ sở nếu bây giờ chúng ta dựạ theo bằng chứng đó mà xử trị cơ sở thì mắc mưu trúng ý chúng rồi. Kiểu này quen mòi biết đau cúng lại đâm đơn nặc danh tố cáo thưa kiện cả chúng ta. Phải truy gấp diệt cho tận mầm.
Nếu chúng ta không bịt ngay chúng lại thì biết đâu chuyện đến tai, bề trên hỏi đứa nào thưa gửi gây rối mà mình trả lời không xong thì có nước chết. Phải tìm diệt ngay !
Lũ nặc danh tố cáo là những kẻ ném đá giấu tay, giấu mặt gây rối, phải truy cho ra tìm cho được, trị cho hết!
Đề Hóc vâng dạ thi hành.
Nghe đâu đó có tiếng thở dài: Truy tìm người nói lên sự thật khác gì truy bức sự thật, một cách bức tử sự thật đó thôi!
29-6-22
Facebook, 2-7-22,10L, 1cs
Trả lờiXóaBa Van-Và loài người đang sống trong tình trạng kê đơn nầy ! Khiếp
TLKT, Võ Quý Sỹ-Dối trá lên ngôi , sự thật vứt bỏ .
8-7-22,15L
4-9-22, 10L, 2cs