MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

DÂN CHỦ GẤP TRIỆU LẦN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Được Tập đế cho đòi vào hỏi sách lược cai trị, chính lệnh xưa kia  đối xử với dân thế nào, Hầu Tinh thưa:

            - Đời Tần, Thượng Ưởng làm trung thư lệnh, chủ trương dân chúng không được bàn bạc  khen chê chính trị. Chê sẽ bị cắt lưỡi, xử trảm, khen sẽ bị xăm vào mặt  lưu đày biệt xứ, dân chỉ được phép tuân thủ triệt để lệnh trên, không được có ý kiến.

            Đến đời Mao chủ, dân chúng bị lùa vào các đại trại, mọi chuyện ăn làm ngủ nghỉ đến chuyện chồng vợ  đều nhất  nhất theo lệnh trên, có trăn trở tâm tư gì thì tự giác tự nguyện trình bày  trước tập thể để được chấn chỉnh hoặc  cứ giở Mao tuyển ra xem để đả thông tư tưởng là xong.

            Tập đế nghe qua, lắc đầu bảo:

            - Thời này ta phải trị vì cách khác.

            Hầu Tinh giật mình:

            - Trước đến giờ  đều nguyện trung thành tuyệt đối  vớ tư tưởng Mao Trạch Đông, lý thuyết Đặng Tiểu Bình nay đổi khác coi chừng bị quy xét  lại, nguy lắm!

            Tập đế cười:

            - Trung thành nhưng phải vận dụng đổi mới chứ. Bây giờ là thời đại hội nhập dân chủ, không thể bịt mắt bưng tai nhém mồm dân chúng mãi được mà phải mở rộng nói. Ta phải dùng  dân chủ vô sản mang màu sắc Trung thổ, dân chủ gấp triệu  lần để đối chọi lại với dân chủ tư sản của bọn thực dân đế quốc, phải  để dân biết dân bàn.

            Hầu Tinh hoảng hốt:

            - Biết bàn, mở rộng nói coi chừng chúng  đa nguyên đa đảng ngả theo tư bản đế quốc là khốn!

            Tập đế  cả cười rồi kín đáo bảo:

            - Biết bàn nhưng có sự lãnh đạo chặt chẽ toàn diện tuyệt đối chứ! Cho biết nhưng cho biết  gì, biết chừng nào. Cái ai cũng biết, không còn giấu được thì cứ  cho  biết. Hơn nữa chỉ cho biết  một  phần, úp úp mở mở vậy  thôi. Không nghe người ta bảo  nửa cái  bánh là bánh nhưng nửa sự thật thì không còn là sự thật mà lắm khi là điều dối trá sao. Cho biết nhưng vẫn giữ chúng nó trong vòng  không biết là vậy!

            Không những  cho biết  mà còn bắt phải biết phải bàn, bắt  học tập  đi học tập lại cho nhập tâm thông suốt. Biết  bàn không những quyền mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm. Biết bàn để làm chứ  không  phải để xem nên làm hay  không, bàn vô  chứ không phải bàn ra. Phản biện là phản động, bàn ngược hoặc không chịu biết  không chịu bàn cần được theo dõi, uốn nắn.

            Xong Tập đế  giao Hầu Tinh triển khai phong trào dân chủ hóa,  đi sâu phát động  dân biết dân bàn đậm màu sắc Trung thổ.

 

21-7-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-9-22,20L, 4bl, 1cs
    Huong Bao-Ngòi bút của Bạn Tiểu Hùng Tinh rất sắc bén, ý nhị. Tôi thích .

    Trả lờiXóa