MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

RÚT DÙ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Vợ: - Ủa, sao lần nào đi họp hành ít nhất cũng vài ba bữa, lắm khi người khác về mình vẫn còn ở lại trao đổi, gặp gỡ… mà nay có buổi một đã về?

            Chồng: - Vì lần này đi báo cáo thành tích ở hội nghị.

            Vợ: - Rõ dại, hội nghị báo cáo thành tích thì có chiêu đãi lớn với lại có dịp cho người ta biết người ta phục mình, gặp được cấp này quen được cấp nọ, sao lại bỏ về?

            Chồng: - Về cho sớm chứ ở lại đế hết đường chạy à! Nè, lưu hành phổ biến nội bộ thôi nghe. Thành tích mình không nặn ra có, ít xít ra nhiều, một đột ra trăm, báo cáo xong không dzọt, ở lại đến phần trao đổi thì rồi các cơ sở khác châu lại tìm hiểu, không khéo đòi tham quan học tập… chắc chết! Với lại ngán nhất là  bọn báo đài  bâu lại phỏng vấn khui tìm, mình dối quanh dối co lỡ lòi đuôi một phát  là đi tong. Thôi thì đọc xong, nghe thiên hạ vỗ tay rần rần một cái là a lê hấp, tam thập lục kế, rút dù!

1 nhận xét:

  1. Facebook,20-11-20,8n,1 lượt chia sẻ
    Alex TranMấy vụ báo cáo này là làm trò hề

    Trả lờiXóa