MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

CẮT TỪ GỐC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet 


            Tề Thiên đằng vân qua vùng đất nọ, gặp quá nhiều quỷ dữ quậy phá, tức mình réo gọi Thổ Địa. Gọi ba bốn lần mới thấy Thổ Địa lấm lét ló đầu lên:

            - Bẩm Đại thánh có lệnh gọi con?

            Tề Thiên mắng:

            - Ngươi ăn lương nhà trời, chức phận cai quản cả vùng đất, tại sao để quỷ sứ lộng hành mà không đánh dẹp?

            - Dạ muôn tâu, bọn chúng pháp thuật cao cường, đến Đại thánh chúng còn chưa ngán thì thá gì Địa con.

            - Đánh không lại sao chẳng trình tấu lên thiên đình xin thiên binh thiên tướng xuống chi viện trấn áp?

            Thổ Địa ấp úng ngần ngừ. Tề Thiên giận vung gậy lên Địa mới chịu thưa:

            - Dạ, bọn chúng có gốc trên thiên đình, không bộ hạ Quan Âm thì tay chân Thái Thượng… Con thấp cổ bé miệng kêu không tới, quá lắm thì mấy lão quẳng phép thu về trời, chúng con bất lực.

            Tề Thiên không buông:

            - Đã bất lực  không thực thi được trọng trách sao không từ chức?

            Thổ Địa bối rối:

            - Dạ, con cũng có ý đó nhưng bọn chúng bắt con phải bám lấy chức để làm bung xung cho chúng lộng hành ạ!

            Tề Thiên cau mặt co môi rắm rối, ngẫm nghĩ: Phải cắt từ gốc, phải xẻo bộ rễ ngược không thì rồi Địa nào cũng hư, một Địa chứ chục Địa cũng không làm gì chúng nổi. Rồi dậm thiết bảng xuống đất cái rầm, nói cương:

            - Không thể cho yên, ta phải về thiên đình làm việc cái với lão Ngọc Đế cho ra lẽ mới được.

            Xong ngài đằng vân vù mất.

1 nhận xét:

  1. Facebook,27-11-20,23n,2 lượt chia sẻ
    Đặng Văn NgôTay quan này mỏ hơi nhọn, sáng gặm bánh mì tỏ ra ta đây liêm khiết, hehe..

    Trả lờiXóa