MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

ÔNG NỘI TIỀN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet 

            Dừa Nước kể chuyện  xưa rằng Giáp và Ất có chuyện  tranh chấp rồi kéo nhau tới cửa quan. Giáp gấp rút băng lối cửa hậu đút một trăm quan tiền nhờ quan xử thắng. Quan lớn nhận, hứa giúp. Ất đánh hơi thấy cũng lẻn vào ngõ sau đút quan hai trăm quan nhờ xử cho mình được kiện. Và rồi quan xử, Ất thắng kiện. Giáp thắc mắc bảo sao quan đã nhận và hứa xử phải xử thắng cho mình mà bây giờ lại thua, quan lớn an ủy rằng mày phải nhưng là vì thằng Ất phải gấp đôi mày nên phải xử cho nó thắng.

            Cây Gáo hức một cái:

            -  Nén bạc đâm toạc tờ giấy, đời nào chả thế, cứ  đút nhiều tiền vào là cầm chắc phần thắng.

            Mù U nghe, khịt mũi:

- Hẳn gì! Tớ đây từng được xử thắng đâu phải nhờ tiền, không phải đưa một đồng cắc.

Hỏi cách gì hay vậy, có phải nhất thân nhì thế tam quyền không? Mù U chắc nịch;

- Không thân không thế chẳng quyền gì cả, chỉ là nhờ có món cha tiền dẫn lối mà  xong.

- Cha tiền là món quái nào?

- Là vàng!

- Món này đâu phải cha tiền.

- Thế là gì tiền?

- Thì là … là ông nội tiền chứ gì nữa, rõ ngu lâu!

 

6-2013

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK,4-11-20,12N,1 lượt chia sẻ
    Hy VoĐúng quá! Ông nội là bố của cha!
    Thời buổi nào rồi? Đang chống tiêu cực rầm rộ mà vác một bọc tiền tới quan kính biếu là gay to. Nên phải có cách thích ứng cho kịp thời. Vàng, vàng đeo cổ, đeo tay, cầm tờ giấy hiên ngang bước vào phòng quan. Khi ra vẫn cầm tờ giấy,tay cổ nhẹ nhàng. Hỏi đi đâu, nói đi nộp đơn nhưng không nhận. Kín đáo như thời hoạt động...bí mật!
    16-1-22,20L, 2bl
    Quoc To Cong Kim cương là ông cố Tiền?

    Trả lờiXóa