TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bí Chủ băn khoăn không biết vì sao xây dựng hàng mấy chục năm rồi mà không có con người mới XHCN, ngay cán bộ là tấm gương tiêu biểu mà ngày càng hư hỏng, bây giờ đố ai chỉ ra được một cán bộ mẫu mực liêm khiết, do đâu?
Có người bảo cán bộ hư do nhiều lí do trong đó có một nguyên nhân quan trọng là học.
Bí Chủ ngạc nhiên:
- Học nhất là học chính trị là để tiếp thu cái tốt, để nâng cao trình độ, cải tạo nhằm hoàn thiện nhân cách, ngay những cán bộ hư nhờ học tập mà sửa mình tốt hơn chứ học đâu có làm hư con người, căn cứ đâu mà nói năng ngược đời vậy?
Người nọ được dịp tuôn một mạch:
- Nhiều cán bộ hư hỏng, thay vì loại thải hoặc tống vào tù thì chiếu cố này nọ, đổ cho dốt nát, cần tu dưỡng rèn luyện thêm nên cử đi học. Học xong phục chức lại hư hỏng, chiếu cố cho đi học cấp cao hơn, rồi phục chức lại hư hỏng hơn, lại cho đi học rồi phục chức lại càng phá tán dữ dội, cứ thế… Rõ ràng học mới hư, càng học càng hư.
Nhiều cán bộ cấp thôn xã làm bậy rồi đổ riệt cho dốt nát, được chiếu cố cho đi học sơ cấp, ra lại tiếp tục làm bậy, bèn cho đi học trung cấp thành cán bộ hàng huyện, làm bậy nữa thì cho đi học cao cấp thành cán bộ hàng tỉnh, cán bộ trung ương. Hư hỏng rồi cho đi học, học cấp càng cao hư hỏng càng dữ. Không biết học mưu mánh thủ đoạn thế nào mà học sơ cấp ra phá hàng trăm triệu, học trung cấp phá hàng tỉ, học cao cấp phá hàng trăm ngàn tỉ. Càng học nhiều càng phá dữ, không tin cứ kiểm tra bằng cấp nhất là bằng cấp chính trị của các vị chức sắc nhúng chàm là biết ngay thôi, cao cấp cả đấy!
Bí Chủ biết gặp tay nói năng ngang bạt ngoài luồng, tức bực bỏ đi một mạch.
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét