MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

HẾT NƯỚC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 


            Bịp lẻo mép, Hạm bạo xực. Bí Lú lo lắng,nghĩ rằng muốn sửa đổi tính nết thì phải cách li chúng khỏi môi trường sản sinh ra thói xấu đó.

            Nghĩ là làm. Bịp nói giỏi hả, chuyển nó qua đơn vị cơ sở dễ ăn là đúng. Hạm bạo đớp hả, chuyển nó qua đơn vị cơ sở chuyên nói là treo mõm. Đinh ninh rồi chúng sẽ tốt lên.

            Một thời gian sau, hỏi thăm tình hình Bịp Hạm thế nào, Bí Lú ỉu xìu:

            - Tưởng cách li khỏi môi trường cũ  cho chúng bớt hư ai ngờ nó làm hỏng hết luôn môi trường mới. Thằng Bịp giỏi nói, đưa qua cơ sở ăn nó làm cho cơ sở ăn ăn giỏi mà nói cũng tài. Đưa thằng Hạm giỏi ăn qua đơn vị nói  nó làm cho đơn vị nói giỏi nói mà ăn cũng dữ. Bọn này chỉ còn nước đem mà tử hình.

1 nhận xét:

  1. Facebook, 29-11-20,11n,
    Ngọc ÁnhChuyện nhỏ của chế độ ...
    Alex TranDinh cao gian tham
    Hy VoBọn này tính thích nghi và phát triển cao lắm. Bởi vì được rèn luyện trong môi trường màu mỡ và ưu việt. Phi tham nhũng bất thành cán bộ mà.
    7-6-21, 16L,

    Trả lờiXóa